Sự kiện & Nhân vật

Hành trình chăm lo, hỗ trợ và xoa dịu nỗi đau da cam ở Thành phố Hồ Chí Minh

Phóng viên Báo ảnh Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh, về hành trình chăm lo, hỗ trợ và xoa dịu nỗi đau da cam đối với các nạn nhân trên địa bàn Thành phố.

Ngày 10/8/2026 đánh dấu tròn 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026). Đây là dịp để toàn xã hội nhìn lại hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh hóa học, tri ân những nỗ lực vượt lên số phận của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đồng thời tiếp tục chung tay xoa dịu nỗi đau và tạo thêm cơ hội để họ hòa nhập cộng đồng, khẳng định giá trị của bản thân.

Nhân dịp này, phóng viên Báo ảnh Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh, về hành trình chăm lo, hỗ trợ và xoa dịu nỗi đau da cam đối với các nạn nhân trên địa bàn Thành phố.

Ông Nguyễn Hồng Sơn bên các thành viên "Ban nhạc Da Cam" do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh thành lập.

Phóng viên: Thưa ông, ngày 10/8 năm nay đánh dấu 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam. Nhìn lại chặng đường đã qua, ông đánh giá đâu là những bước chuyển biến lớn và có ý nghĩa nhất trong công tác chăm lo, hỗ trợ, xoa dịu nỗi đau da cam đối với các nạn nhân?

Ông Nguyễn Hồng Sơn: Như các bạn đã biết, ngay sau khi thống nhất đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến những vấn đề hậu quả chiến tranh như người mất tích, bom mìn và chất độc hóa học (dioxin), coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Trong nhiều năm qua, đã có nhiều chính sách hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cuộc sống, sinh kế, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NNCĐDC.

Hơn 50 năm qua, thực tiễn cho thấy di chứng của chất độc da cam đã kéo dài đến thế hệ thứ ba, thứ tư, để lại hậu quả nặng nề không chỉ đối với từng cá nhân mà còn với mỗi gia đình và toàn xã hội. Theo các số liệu được công bố, có hơn 5 triệu người bị phơi nhiễm và hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

 
Ông Nguyễn Hồng Sơn phối hợp với các hội viên và các đơn vị khác chung ta tổ chức triển lãm và giao lưu văn nghệ chủ đề "Hạnh phúc Cam" lần đầu tiên tại Đường sách Thành phố, tháng 7/2026.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam được thành lập năm 2004, sau đó là các hội ở tỉnh, thành phố, nhằm góp phần thực hiện những nhiệm vụ nêu trên. Suốt thời gian qua, tuy còn nhiều khó khăn về kinh tế và những yếu tố khách quan, nhưng cuộc sống của nhiều NNCĐDC đã được cải thiện đáng kể.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước đã có những quyết sách quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân và chăm lo cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Tôi hy vọng NNCĐDC sẽ tiếp tục được hưởng những chính sách, chế độ tốt hơn nữa.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh - một đô thị đang hướng tới xây dựng thành phố văn minh, nghĩa tình - tôi tin rằng thời gian tới, NNCĐDC trên địa bàn Thành phố sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo và có điều kiện tiếp cận tốt hơn với các chính sách an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Hồng Sơn cùng bà Trần Tố Nga giao lưu trò chuyện với thành viên ban nhạc Da Cam tại Đường sách Thành phố.
 

Phóng viên: Theo số liệu thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 25.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin thuộc nhiều thế hệ. Việc chăm sóc và bảo đảm an sinh xã hội cho nhóm đối tượng này đang đặt ra những thách thức gì, nhất là khi di chứng da cam được cho là đã ảnh hưởng đến thế hệ thứ ba, thứ tư?

Ông Nguyễn Hồng Sơn: Sau khi sáp nhập ba địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến trên địa bàn Thành phố mới có khoảng 25.000 NNCĐDC. Rõ ràng, đây là một thách thức không nhỏ đối với công tác quản lý, chăm sóc và hỗ trợ.

Sự thay đổi về địa giới hành chính và hệ thống tổ chức Hội chắc chắn sẽ đặt ra không ít khó khăn trong việc tổ chức, quản lý và theo dõi số lượng NNCĐDC trên địa bàn. Vì vậy, cần có sự chung tay của chính quyền cơ sở, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức liên quan. Đồng thời, có thể phải nghiên cứu việc thành lập tổ chức Hội NNCĐDC ở cấp phường, xã phù hợp với tình hình mới.

Cùng với những vấn đề tôi đã nêu, việc tiếp cận và chăm sóc NNCĐDC cũng cần có cách tiếp cận và phương thức làm mới, nhằm huy động được nhiều hơn các nguồn lực xã hội, đồng thời phát huy nguồn lực từ chính những NNCĐDC.

Điều quan trọng là chúng ta không chỉ nhìn họ với tư cách những người cần được hỗ trợ, mà cần tạo điều kiện để những người còn khả năng có thể học tập, lao động, sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng. Khi đó, chính những nạn nhân da cam sẽ trở thành nguồn cảm hứng tích cực về nghị lực sống.

Ông Nguyễn Hồng Sơn tặng Thư cảm ơn đến các tổ chức, đơn vị đồng hành cùng sự kiện triển lãm Hạnh phúc Cam, tháng 7/2026.

Phóng viên: Được biết, Hội đang triển khai một dự án rất nhân văn là “Dự án Làng Cam”, nhằm kết hợp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp và hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về dự án này?

Ông Nguyễn Hồng Sơn: Dự án Làng Cam đã được Thành phố Hồ Chí Minh cấp đất hơn 10 năm nay, nhưng do nhiều lý do chủ quan và khách quan nên chưa được triển khai. Hiện nay, Hội mong muốn nhận được những chỉ đạo quyết liệt về quy hoạch, thiết kế, quy mô đầu tư, đồng thời được áp dụng một cơ chế phù hợp để triển khai Dự án Làng Cam, sớm đưa dự án vào sử dụng.

Theo tôi, Dự án Làng Cam phải giải quyết được ba vấn đề cơ bản.

Thứ nhất là chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng...

Thứ hai là giáo dục, đào tạo về văn hóa, nghề nghiệp, kỹ năng sống, văn hóa nghệ thuật...

Thứ ba là tạo môi trường để NNCĐDC thể hiện năng lực, khả năng và giá trị của bản thân.

Những vấn đề này nhằm giúp NNCĐDC từng bước hòa nhập với cộng đồng, khẳng định giá trị của mình. Đây không chỉ là nơi họ được chăm sóc, tự chăm sóc lẫn nhau và để gia đình có điều kiện chăm sóc họ, mà còn là nơi kết nối, mời gọi những trái tim, những tấm lòng nhân hậu trong nước và bạn bè quốc tế cùng chung tay.

Chúng tôi mong muốn Làng Cam không phải là nơi để người ta chỉ đến chia sẻ với những số phận khó khăn, mà còn là một không gian để những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam được sống, học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến theo khả năng của mình.

Chân dung Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 8/2026).

Phóng viên: Chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam năm nay, đặc biệt là chương trình đi bộ đồng hành tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đã thu hút hàng nghìn người tham gia. Qua sự hưởng ứng đó, ông muốn gửi gắm thông điệp gì đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ?

Ông Nguyễn Hồng Sơn: Đi bộ đồng hành cùng NNCĐDC là một trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Đây là sự chủ động, sáng tạo của Hội trong bối cảnh hiện nay.

Trước hết, đây là hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, về hậu quả của chiến tranh và mức độ nghiêm trọng của chất độc da cam đối với nhân dân Việt Nam qua nhiều thế hệ. Đồng thời, đây cũng là lời kêu gọi hòa bình, kêu gọi những tấm lòng và lương tri nhân ái cùng chung tay chia sẻ nỗi đau da cam - nỗi đau còn lại của một thời kỳ chiến tranh.

Thứ hai, hoạt động thể hiện tình đoàn kết, đồng lòng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, thể hiện sự đồng hành với NNCĐDC, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ ba, đây cũng là hoạt động gây quỹ nhằm hỗ trợ những NNCĐDC còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tôi mong muốn hoạt động này sẽ trở thành một chương trình thường kỳ nếu nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền về cơ chế và nguồn lực.

Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động vận động, kêu gọi tài trợ cho Làng Cam; tổ chức hội thảo khoa học “65 năm thảm họa da cam và những điều còn lại”; phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Gala tôn vinh những NNCĐDC tiêu biểu vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó là các hoạt động thể thao gây quỹ và những chương trình chăm lo cho NNCĐDC.

Ông Nguyễn Hồng Sơn bên các thành viên "Ban nhạc Da Cam" do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh thành lập.
 

Phóng viên: Đảng và Nhà nước luôn xác định khắc phục hậu quả chất độc hóa học là vấn đề lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Thành phố Hồ Chí Minh cũng luôn được biết đến là địa phương đi đầu trong công tác an sinh xã hội. Ông kỳ vọng gì về những chính sách ưu tiên dành cho nạn nhân da cam trong thời gian tới, và Hội sẽ làm gì để góp phần đưa các chủ trương đó vào cuộc sống, bảo đảm không để nạn nhân nào bị bỏ lại phía sau?

Ông Nguyễn Hồng Sơn: Vừa qua, Hội NNCĐDC Thành phố Hồ Chí Minh đã có những ý kiến, kiến nghị với các cấp lãnh đạo chính quyền Thành phố và về cơ bản đã nhận được sự quan tâm, chấp thuận, ủng hộ.

Chúng tôi hy vọng không chỉ có những chính sách, chế độ đối với NNCĐDC nói chung, mà còn xây dựng được một hệ thống chăm sóc NNCĐDC tại cơ sở, để các nạn nhân có thể tiếp cận sự hỗ trợ một cách thuận lợi, kịp thời và thiết thực hơn.

Đặc biệt, chúng tôi mong muốn xây dựng được một Làng Cam mẫu mực, nơi hội tụ những điều kiện tốt nhất để chăm sóc, phục hồi chức năng, giáo dục, đào tạo và hỗ trợ sinh kế cho NNCĐDC.

Tôi cũng hy vọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nơi đặt Bia tưởng niệm NNCĐDC, để tưởng niệm thảm họa của thế kỷ, đồng thời gửi gắm khát vọng hòa bình cho nhân dân Việt Nam và toàn thế giới.

Tôi nghĩ rằng, sau 65 năm, điều chúng ta cần hướng tới không chỉ là nhắc lại nỗi đau, mà quan trọng hơn là biến sự sẻ chia thành hành động cụ thể. Khi xã hội tạo được cơ hội để những người mang di chứng da cam sống tốt hơn, tự tin hơn và đóng góp được nhiều hơn, thì đó chính là cách thiết thực nhất để xoa dịu nỗi đau và viết tiếp câu chuyện về nghị lực của họ.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thực hiện: Sơn Nghĩa, Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/hanh-trinh-cham-lo-ho-tro-va-xoa-diu-noi-dau-da-cam-o-thanh-pho-ho-chi-minh-462045.html


top