Nghệ thuật

Hà Nội qua góc nhìn của nhà điêu khắc Pháp

Những bức tường rêu phong ở phố cổ, những dòng chữ quảng cáo nguệch ngoạc, loang lổ, ít người để ý, từng xuất hiện phổ biến trên các bức tường ở Hà Nội bỗng trở thành ý tưởng nhiếp ảnh mới lạ và tinh tế của Lolo Zazar, một nhà điêu khắc đến từ Pháp. Ý tưởng đó được thể hiện khá sinh động trong các tác phẩm được trưng bày tại cuộc triển lãm thị giác “Lời của tường” đang diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace.
Nhà điêu khắc người Pháp Lolo Zazar cho biết: “Đó là bức tranh phản chiếu sinh động cuộc sống của Hà Nội”. Thú vị hơn, với cái nhìn khá tinh tế, Lolo Zazar cho rằng những bức tường bị bôi bẩn bởi quảng cáo khoan cắt bê tông có khả năng đối thoại. “Mỗi lần đi dạo trên những con phố, những nơi có bức tường mang thông điệp này, tôi cảm thấy như đang đi giữa một bảo tàng ngoài trời mà khắp nơi có tác phẩm nghệ thuật. Tôi thấy như chúng đang “gọi” tôi lại để trò chuyện. Cảm thấy mình thật may mắn vì có thể “tâm sự” được với những bức tường nên tôi đã lưu lại những khoảnh khắc thú vị này qua những tấm ảnh” -  Lolo Zazar tâm sự. Cùng với góc nhìn độc đáo đó, và tình yêu Hà Nội đã giúp Lolo cho ra đời những bức ảnh thú vị “Lời của tường”.
 

Khách tham quan triển lãm “Lời của tường”.

Tác giả Lolo Zazar giao lưu với người xem tại triển lãm.

18 tác phẩm được chọn lọc ra trong số hơn 2500 bức ảnh Lolo Zazar đã chụp trong thời gian hơn 5 năm sinh sống ở Hà Nội đã thể hiện câu chuyện về sự đổi thay trong cuộc sống của Hà Nội thông qua cái nhìn tinh tế, lãng mạn. Một Hà Nội cổ kính đang chuyển mình theo cơn lốc đô thị hóa được thể hiện phần nào trên những bức tường cũ kĩ, rạn nứt của khu phố cổ Hà Nội, những bức tường chi chít dòng chữ “KH CAT B TONG” với đủ loại mực xanh, đỏ.

Không dễ để nhận ra được ý tưởng trong những tác phẩm của Lolo Zazar. Khi xem ảnh của ông, có thể có người đồng tình, cũng có thể có người chưa đồng tình bởi đây là hình ảnh của những dòng chữ quảng cáo đã được viết lên tường một cách nguệch ngoạc, được tẩy xóa và lại được viết đè lên nhau. Song nếu tinh ý và thực sự suy ngẫm, thì người xem sẽ cảm thấy vô cùng thú vị, và nhận ra đằng sau những dòng chữ tưởng chừng vô tri vô giác đó là câu chuyện về Hà Nội trong quá khứ và hiện tại mà Lolo muốn ghi lại. Từng có hàng ngàn bức graffiti tô màu và phủ kín những bức tường trên khắp thành phố. “KH CAT B TONG” nghĩa là khoan và cắt bê tông, và những số điện thoại in trên tường để quảng cáo rao vặt... Đây là hình ảnh quen thuộc trên các bức tường trong những ngõ phố của Hà Nội. Và nó là một phần trong cuộc sống của Thủ đô.

Đến với triển lãm của nhà điêu khắc Lolo Zazar, người xem và đặc biệt là những cư dân Hà Nội sẽ có cơ hội khám phá một góc nhìn khá giản dị và độc đáo về cuộc sống Hà thành. Cuộc sống của Hà Nội, cách sống của người Hà Nội đã phần nào được thể hiện ra “bên ngoài” mà những cư dân của Hà thành, có thể do cuộc sống bận rộn mà lãng quên đi.
 
Các tác phẩm trông giống như những bức tranh trừu tượng đa sắc màu
của nhà điêu khắc Lolo Zazar được trưng bày tại Triển lãm "Lời của tường"












Triển lãm là kết quả của quá trình tìm tòi tỉ mỉ và hơn hết đã thể hiện tình yêu với Hà Nội, yêu vẻ cổ kính và cả sự sôi động của Hà Nội của người nghệ sĩ này. Với Lolo Zazar, chính những mảng màu, những con chữ và những con số nguệch ngoạc trên tường tưởng như phản cảm đó lại thể hiện cuộc sống Hà Nội một cách rất riêng và rất độc đáo./.
Bài viết: Thục Hiền - Ảnh: Trần Thanh Giang

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/ha-noi-qua-goc-nhin-cua-nha-dieu-khac-phap-33071.html


top