Hà Giang bước vào mùa du lịch cuối năm khi tam giác mạch bắt đầu nở trên những triền núi đá.
Tháng 10/2026, Hà Giang bước vào mùa du lịch cuối năm khi tam giác mạch bắt đầu nở trên những triền núi đá. Từ các cung đường mùa hoa, dòng Nho Quế đến những bản làng vùng cao, hoạt động du lịch đang diễn ra cùng nhịp sống thường nhật của cộng đồng cư dân bản địa nơi địa đầu Tổ Quốc.
Những triền núi và thung lũng vùng cao thấp thoáng bản làng trong làn sương mỏng đầu thu.
Những cung đường uốn lượn qua núi đá đưa du khách đến các điểm ngắm tam giác mạch khi mùa hoa bắt đầu.
Nằm cách Hà Nội hơn 300km về phía Bắc, Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) từ lâu đã được mệnh danh là “ Miền đá nở hoa” - nơi giữa cao nguyên đá kỳ vĩ vẫn rực lên sắc hoa theo mùa và con người vẫn giản dị, kiên cường giữa hoàn cảnh khắc nghiệt.
Từ thành phố Hà Giang lên cao nguyên đá, du khách đi qua con đường mà người dân gọi là đường Hạnh Phúc. Đây là tuyến quốc lộ 4C dài khoảng 185km nối thành phố với Mèo Vạc được xây dựng trong giai đoạn 1959-1965. Những cung đèo quanh co khi mở ra thung lũng xanh thẫm, khi khuất sau vách đá, khiến chặng đường trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.
Mùa hoa ở Hà Giang bắt đầu từ tháng 10, rộ nhất từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11. Hoa nở trắng rồi chuyển hồng, tím nhạt, phủ lên triền núi như tấm thảm tuyệt đẹp giữa nền đá xám. Để hoa nở đúng dịp Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ XII, năm nay các địa phương gieo trồng hơn 400ha chia làm ba đợt để bảo đảm hoa nở kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12. Những điểm trồng hoa gắn với các địa danh quen thuộc như Nhà của Pao, làng Lũng Cẩm, Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, khu vực sông Nho Quế, dốc Thẩm Mã,..
Những triền hoa tam giác mạch bung nở giữa không gian núi đá, tạo nên sắc màu đặc trưng của Hà Giang mỗi độ thu về.
Từ sắc trắng ban đầu, những chùm tam giác mạch dần chuyển sang hồng khi hoa bước vào thời kỳ nở rộ, báo hiệu mùa hoa đang đến gần.
Với du khách, đó là lý do để bắt đầu một hành trình khám phá. Với đồng bào vùng cao, tam giác mạch là cây lương thực gắn bó nhiều đời, đó là mùa của đất, của bàn tay chăm sóc và chắt chiu trong thời gian dài.
Không chỉ có hoa, Hà Giang còn khiến lữ khách say lòng bởi cao nguyên đá. Ngày 3/10/2010, Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, đầu tiên của Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á. Vùng công viên trải trên bốn huyện cũ Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc với diện tích khoảng 2.356km², độ cao trung bình 1.400–1.600m và hơn 70% là đá vôi lộ diện.
Cao nguyên đá Đồng Văn, Công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận.
Một điểm dừng chân giữa núi đá, nơi du khách được chậm lại để ngắm không gian cao nguyên.
Từ đèo Mã Pì Lèng nhìn xuống, dòng Nho Quế như một dải lụa xanh ngọc lách qua triền vách núi. Sông bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy vào Việt Nam qua thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú. Đoạn qua hẻm vực Tu Sản được cho là một trong những hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á: dài khoảng 1,7km, độ sâu gần 1km và vách đá cao 700-800m.
Dòng Nho Quế uốn qua những vách núi đá, tạo nên một không gian cảnh quan đặc trưng của vùng cao Hà Giang.
Rời những cung đường và dòng sông, đến với Lô Lô Chải, ngôi làng thuộc xã Lũng Cú nép mình dưới chân núi Rồng, cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1,5km. Nhà của người Lô Lô là nhà trình tường, được dựng lên từ đất, gỗ; lợp ngói âm dương, quanh nhà là hàng rào đá. Nhiều ngôi nhà có tuổi đời từ vài chục đến hơn 200 năm, do đó từng mái ngói, từng bờ tường như những trang ký ức được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Lô Lô Chải với những nếp nhà truyền thống và hàng rào đá giữa cao nguyên.
Giữa hoàn cảnh khắc nghiệt, con người vẫn thổi hồn vào bức tranh một gam màu ấm áp với nụ cười hiền hậu, mộc mạc và niềm tin chân thành vào cuộc sống. Trong những dịp trọng đại như đám cưới, trang phục sặc sỡ, nghi lễ và không gian sinh hoạt chung của người Lô Lô trở thành bức tranh văn hóa sinh động, khiến du khách tò mò, thích thú..
Du lịch đã làm đổi thay diện mạo ngôi làng Lô Lô Chải. Từ vài hộ ban đầu, nay Lô Lô Chải có 56 hộ làm du lịch cộng đồng, nhiều ngôi nhà trình tường được tận dụng làm homestay. Sau khoảng một thập kỷ, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm từ trên 80% xuống dưới 10% vào năm 2024. Ngày 17/10/2025, Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”.
“From Lô Lô Chải With Love” của Nội Phủ House
Lolo Ancient House 2 - ngôi nhà trình tường được tận dụng làm điểm lưu trú, bày bán hàng thổ cẩm và đặc sản cho du khách.
Khi ngày xuống, những điểm lưu trú bắt đầu lên đèn giữa núi rừng, tạo thành những khoảng sáng nhỏ giữa không gian vốn rộng lớn và tĩnh lặng.
Hà Giang không chỉ đẹp vào mùa hoa, mà còn đẹp ở cao nguyên đá, dòng Nho Quế, những nếp nhà trình tường và cách người dân gìn giữ đời sống cộng đồng trong quá trình du lịch ngày càng phát triển. Trên mỗi cung đường, mỗi bản làng, mỗi gương mặt, vùng đất địa đầu lại mở ra một vẻ đẹp riêng.
Nếu một ngày bạn muốn rời phố thị để đi chậm giữa không gian núi đá, nghe câu chuyện của những bản làng và đón một mùa hoa đúng độ, hãy đến Hà Giang vào mùa tam giác mạch, nơi một chuyến đi sẽ trở thành ký ức còn ở lại lâu hơn mùa hoa.
Nội dung: Mỹ Huyền, Quỳnh Anh
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/ha-giang-vao-mua-du-lich-sac-hoa-sac-nuoc-sac-nguoi-472268.html