Hà Nội từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Không chỉ xuất hiện qua kiến trúc, hội họa hay âm nhạc, hình ảnh Thủ đô còn được chuyển tải bằng thời trang. Chương trình “Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi” vừa diễn ra ở Hà Nội đã mang đến những góc nhìn ấn tượng khác nhau về Hà Nội, từ cảnh sắc, nghề thủ công đến những mùa hoa đặc trưng qua các bộ sưu tập thời trang của 3 nhà thiết kế Hà Duy, Cao Minh Tiến và Adrian Anh Tuấn.
Hà Nội từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Không chỉ xuất hiện qua kiến trúc, hội họa hay âm nhạc, hình ảnh Thủ đô còn được chuyển tải bằng thời trang. Chương trình “Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi” vừa diễn ra ở Hà Nội đã mang đến những góc nhìn ấn tượng khác nhau về Hà Nội, từ cảnh sắc, nghề thủ công đến những mùa hoa đặc trưng qua các bộ sưu tập thời trang của 3 nhà thiết kế Hà Duy, Cao Minh Tiến và Adrian Anh Tuấn.
Chương trình thời trang “Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi” với không gian trình diễn ngoài trời rực rỡ và sự tham gia của đông đảo khán giả.
Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam
“Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi” được xây dựng như một hành trình khám phá thành phố qua nhiều lớp chất liệu và cảm xúc. Chương trình không tập trung tái hiện những biểu tượng quen thuộc của Hà Nội mà khai thác các yếu tố gần gũi như ánh sáng, mặt hồ, sương sớm, ký ức đô thị, nghề thủ công và những mùa hoa.
Ba giá trị thanh lịch, di sản, đương đại được lựa chọn làm mạch nội dung xuyên suốt. Qua thời trang, vẻ đẹp tiết chế, tinh tế gắn với hình ảnh người Hà Nội được đặt trong cuộc đối thoại với tư duy thiết kế và nghệ thuật hiện nay. Mỗi nhà thiết kế lựa chọn một chất liệu riêng để kể câu chuyện về thành phố, tạo nên những cách diễn giải khác nhau về Hà Nội.
Ca sĩ Thanh Lam biểu diễn tại chương trình “Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi” mang đến những tiết mục âm nhạc giàu cảm xúc.
Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam
Các thiết kế của nhà thiết kế Hà Duy được giới thiệu trên sàn diễn nổi bật với gam màu trắng, xanh và tím cùng những đường nét thanh lịch, nữ tính.
Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam
Với bộ sưu tập “Sương Kinh kỳ”, NTK Hà Duy khai thác vẻ đẹp trong trẻo và nữ tính của Thủ đô. Những hình ảnh như mặt hồ, sương sớm, ánh sáng và các chất liệu mềm được chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế. Thay vì sử dụng những biểu tượng lớn để nhận diện Hà Nội, bộ sưu tập tập trung vào những khoảnh khắc giàu cảm xúc. Qua đó, hình ảnh thành phố được gợi lên từ sự nhẹ nhàng, thanh tao và nét đẹp mang tính đặc trưng của người Hà Nội.
Một thiết kế khác trong bộ sưu tập “Sương Kinh kỳ” của nhà thiết kế Hà Duy, với gam xanh nhạt và tím nhẹ thanh thoát, gợi vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế của Hà Nội. Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam
Trong khi đó, NTK Cao Minh Tiến tiếp cận Hà Nội từ ký ức đô thị. Bộ sưu tập “Bút ký Hà Nội” kết hợp cảm hứng từ những ký họa về thành phố với nghệ thuật mây tre đan, tạo nên sự giao thoa giữa chất liệu thủ công truyền thống và thiết kế hiện đại.
Việc đưa mây tre đan vào thời trang không chỉ nhằm tái hiện một giá trị văn hóa quen thuộc mà còn cho thấy khả năng chuyển hóa chất liệu truyền thống thành cấu trúc và đường nét mới. Những ký ức về đô thị vì vậy được thể hiện bằng một ngôn ngữ gần với đời sống đương đại.
Một thiết kế trong bộ sưu tập “Bút ký Hà Nội” của nhà thiết kế Cao Minh Tiến mang dấu ấn thời trang và cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa Hà Nội.
Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam
Các thiết kế của nhà thiết kế Cao Minh Tiến được trình diễn trên sàn catwalk, nổi bật với phong cách mang đậm dấu ấn thời trang truyền thống kết hợp hơi thở đương đại. Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam
Cùng khai thác một biểu tượng đặc trưng của Hà Nội, Adrian Anh Tuấn lựa chọn những mùa hoa làm cảm hứng cho bộ sưu tập “Hà Nội Những Mùa Hoa”.
Hà Nội gắn với nhiều mùa hoa trong năm, mỗi thời điểm lại mang đến một diện mạo riêng cho thành phố. Từ nguồn cảm hứng này, nhà thiết kế kết nối hình ảnh hoa với áo dài, hội họa và tinh thần Việt Nam đương đại.
Hai thiết kế áo dài sắc bạc với những đường tua rua mềm mại, mang vẻ đẹp thanh lịch và hiện đại trong bộ sưu tập “Hà Nội những mùa hoa” của NTK Adrian Anh Tuấn. Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam
Thông qua bộ sưu tập, những yếu tố truyền thống được đặt trong một bối cảnh mới, qua đó mở rộng câu chuyện về thời trang Việt Nam và khả năng hội nhập với dòng chảy sáng tạo quốc tế.
Điểm chung trong ba bộ sưu tập là cách tiếp cận di sản không dừng ở việc bảo tồn những hình ảnh quen thuộc mà thay vào đó là việc sáng tạo phù hợp với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại để những giá trị đó tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
Du khách quốc tế hào hứng theo dõi chương trình “Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi” ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc của chương trình. Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam
Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tặng hoa cho các nhà thiết kế và người mẫu tham gia trình diễn tại chương trình thời trang “Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi”. Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam
“Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi” cho thấy thời trang cũng là một cách để kể những câu chuyện về di sản. Thông qua trang phục và thiết kế, những giá trị vốn thuộc về không gian văn hóa có thể được đưa đến gần hơn với công chúng, đồng thời cho thấy Hà Nội đang phát triển vừa mang dấu ấn văn hóa riêng vừa rộng mở trong giao lưu với thế giới./.
- Bài: Ngân Hà - Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/dua-di-san-thu-do-vao-ngon-ngu-thoi-trang-duong-dai-468521.html