Văn hóa

Dòng chảy lịch sử tiếp nối trong từng lá phiếu

Mỗi lá phiếu trên tay chúng ta chính là sự nối tiếp một dòng chảy lịch sử đã bền bỉ hình thành và phát triển suốt nhiều thập niên của nền dân chủ Việt Nam.

Điểm bầu cử số 19, thôn Tân Phúc (xã Đoài Phương, Hà Nội) có hơn 100 cử tri là đồng bào các dân tộc đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh Khánh Hòa/TTXVN

Sáng nay 15/3, hàng chục triệu cử tri trên khắp cả nước đã tới các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại đó, mỗi lá phiếu trên tay chúng ta chính là sự nối tiếp một dòng chảy lịch sử đã bền bỉ hình thành và phát triển suốt nhiều thập niên của nền dân chủ Việt Nam.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra theo chu kỳ năm năm, như một nhịp điệu quen thuộc của đời sống chính trị đất nước. Nhưng dù là sự kiện định kỳ, mỗi lần diễn ra, ngày bầu cử vẫn luôn mang lại cho chúng ta những sắc thái cảm xúc rất riêng. Bởi đó là khoảnh khắc thiêng liêng khi hàng chục triệu công dân cùng hướng về một mục tiêu chung: cầm lá phiếu trên tay để lựa chọn những người đại diện cho mình tại các cơ quan quyền lực nhà nước.

Dù nhỏ bé, mỗi lá phiếu ấy lại mang theo niềm tin và sự gửi gắm của người dân. Tại Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất - và các hội đồng nhân dân, những người được lựa chọn hôm nay sẽ cùng tham gia quyết định nhiều vấn đề quan trọng, liên quan đến sự phát triển của đất nước và đời sống của cộng đồng trong chu kỳ 5 năm tới.

Trong dòng người đến các điểm bỏ phiếu sáng nay, chúng ta đã bắt gặp những hình ảnh rất xúc động. Nhiều nơi, những cử tri cao tuổi vẫn cố gắng trực tiếp đến điểm bầu cử để thực hiện quyền của mình.

Đơn cử, tại TP.HCM, đó là nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi) tại phường Bình Thạnh và cụ ông Đặng Chưởng (100 tuổi) tại phường Thủ Đức. Ở Hà Nội, đó là đó là cụ bà Phạm Thị Bắc (phường Phú Thượng) vừa tròn 100 tuổi năm nay. Rồi một cái tên quen thuộc: nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - năm nay 99 tuổi - vẫn tiếp tục thực hiện quyền bầu cử, như đã làm trong mọi kỳ bầu cử trước đây.

Cử tri khu vực bỏ phiếu số 11, phường Cửa Nam (Hà Nội) thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Vân Chi

Trong ký ức của những gương mặt cao tuổi như nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình hay học giả Nguyễn Đình Tư hẳn vẫn còn in đậm dấu ấn của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 - một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, cuộc bầu cử năm ấy đã mở ra một kỷ nguyên mới của nền dân chủ tại Việt Nam - khi lần đầu tiên người dân được trực tiếp lựa chọn những đại biểu của mình trong Quốc hội.

Từ đó đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua hơn tám thập niên đồng hành cùng dân tộc. 80 năm ấy là hành trình của một thiết chế quyền lực nhà nước được hình thành từ ý chí của nhân dân. Tại đó, mỗi nhiệm kỳ mới của Quốc hội lại bắt đầu từ lá phiếu của cử tri - trong đó có những con người đã đi qua gần trọn một thế kỷ biến động của dân tộc, từ những năm tháng giành độc lập cho tới hành trình hôm nay khi bước vào kỷ nguyên mới.

Nhưng dòng chảy của ngày bầu cử hôm nay không chỉ gợi nhớ về lịch sử. Trong những cử tri tới các điểm bỏ phiếu sáng 15/3 có một thế hệ những gương mặt trẻ lần đầu tham gia một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Lớp cử tri mới ấy ra đời trong những năm từ 2003 đến 2008 và lớn lên trong giai đoạn Việt Nam đang phát triển, hội nhập mạnh mẽ.

Cử tri phường Ba Đình bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 02 phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ảnh:Văn Điệp/TTXVN

Trong số họ, đáng chú ý nhất là các bạn trẻ sinh năm 2008, nghĩa là vừa tròn 18 tuổi trong năm nay. Với những gương mặt trẻ ấy, lá phiếu bầu cử trên tay họ còn mang một ý nghĩa đặc biệt: Cột mốc đánh dấu bước trưởng thành đầu tiên trong đời sống công dân - khi mỗi người bắt đầu ý thức rõ hơn về vai trò đối với cộng đồng và tương lai của đất nước.

Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội, không ít bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử đã háo hức đăng tải những hình ảnh, trạng thái hay những infographic nhỏ gọn về sự kiện này. Những chia sẻ ấy có thể không cầu kỳ, nhưng lại mang theo sự sôi nổi rất tự nhiên của tuổi trẻ. Ở đó, chúng ta thấy rõ một gam màu mới của ngày bầu cử năm 2026 - nơi tinh thần trách nhiệm công dân được thể hiện qua ngôn ngữ, nhịp sống và cách kết nối của một thế hệ cử tri mới hôm nay.

Như thế, từ những cử tri trăm tuổi mang trong mình ký ức của lịch sử đến những gương mặt vừa bước vào tuổi trưởng thành và sẽ tiếp tục viết nên tương lai của đất nước, ngày bầu cử hôm nay hiện lên như một dòng chảy nối dài giữa các thế hệ công dân. Bởi giữa hai điểm đầu và cuối ấy là hàng chục triệu người Việt Nam thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau - những con người đang góp phần xây dựng đời sống kinh tế, xã hội của đất nước trong từng ngày và cùng gặp nhau tại các điểm bỏ phiếu trong buổi sáng Chủ nhật 15/3.

Nói cách khác, trong khoảnh khắc ấy, các thế hệ công dân cùng hội tụ trong một dòng chảy chung của đất nước - nơi ký ức của lịch sử, nhịp sống của hiện tại và kỳ vọng về tương lai gặp nhau trong một hành động giản dị: đặt lựa chọn của một công dân vào hòm phiếu.

Đó chính là điểm tựa để mở ra một chặng đường phát triển mới, khi song hành cùng sự vận động lặng lẽ nhưng bền bỉ của thời gian, các thế hệ công dân Việt Nam vẫn tiếp nối nhau, cùng góp phần viết tiếp câu chuyện phát triển của đất nước trong những tháng năm dài trước mặt./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/dong-chay-lich-su-tiep-noi-trong-tung-la-phieu-434861.html


top