Tối 24/1, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Tp.HCM, hàng nghìn khán giả đã có những trải nghiệm thời trang mới lạ và ấn tượng qua buổi trình diễn đầu tiên của chương trình Đẹp Fashion Show 11 (DFS11) có chủ đề “Birth of Venus - Khởi nguồn mới của cái Đẹp”.
Với chất liệu là những bộ sưu tập (BST) trình diễn tại DFS11, tổng đạo diễn Charlie Nguyễn đã dẫn dắt khán giả bằng một câu chuyện khá đặc biệt của riêng mình, trong đó, không thể thiếu những “nút thắt” quen thuộc của ngôn ngữ điện ảnh để làm cho câu chuyện thêm phần thu hút, thú vị. Lấy cảm hứng từ kiệt tác hội họa “Birth of Venus” của danh họa Ý Sandro Boticelli, ekip thực hiện chương trình đã tái hiện lại khung cảnh vô cùng lãng mạn của bức họa thần Vệ Nữ đứng trên vỏ sò với mái tóc bồng bềnh như mây, nhẹ nhàng theo làn gió thơm tiến về phía bờ biển thanh bình trong cảnh hân hoan của các thiên thần trên cao. Sự hiện thân đầy thi vị và tuyệt mỹ ấy được thể hiện qua những BST và màn trình diễn phối hợp của các nghệ sĩ múa, âm nhạc đến từ DJ Trí Minh, hình ảnh từ nghệ sĩ Crazy Monkey, ánh sáng từ đạo diễn Dominic Pereira (Los Angeles, Hoa Kỳ). Lần lượt các BST của Trương Thanh Long, Lý Quí Khánh, Giao Linh và Công Trí đã đưa khán giả trải qua những cung bậc cảm xúc từ ngạc nhiên, hồi hộp đến ngạt thở rồi phải vỡ òa trong thán phục trước vẻ huyền ảo mà kỳ diệu của nghệ thuật thời trang.
Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Tập đoàn truyền thông Lê, phát biểu khai mạc DFS 11.

BST của NTK Lý Quý Khánh.

Mẫu thiết kế của NTK Lý Quý Khánh.

BST của NTK Giao Linh.

BST của NTK Công Trí.

Các người mẫu diễn trên sàn catwalk.

BST của NTK Lý Quý Khánh.

Mẫu thiết kế của NTK Trương Thanh Long.

Mr. Đàm trong bộ trang phục của NTK Trương Thanh Long.

Mẫu váy mới của NTK Công Trí.

Diễn viên múa Linh Nga trong trang phục của BST của NTK Lý Quý Khánh.

Toàn cảnh đêm diễn DFS 11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Tp.HCM.

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái (ngoài cùng bên trái) tham dự đêm diễn của DFS 11.

Sự kiện thời trang DFS 11 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông.
Từ trên cao, “nàng thơ” của DFS11 Trương Tri Trúc Diễm nhẹ nhàng “giáng trần” dẫn khán giả đến với BST đầu tiên trong đêm diễn - “Báu vật đại dương” của NTK Trương Thanh Long. Sau đó, các bộ trang phục lần lượt xuất hiện như hiện thân của những ngọn sóng và bầy sinh vật biển trong gam màu chủ đạo là trắng bạc, kết hợp cùng hiệu ứng visual của nghệ sỹ thị giác Crazy Monkey. Một thế giới thủy cung sinh động bên dưới mặt nước biển được tái hiện qua bóng dáng của những lớp vảy cá lóng lánh trên chiếc áo dát đầy kim sa, hay những chiếc súc tu bạch tuộc, vẻ đẹp mỹ miều của một rặng san hô… nhờ những chiếc tua trên thân áo hay phụ kiện mô phỏng được thiết kế tinh xảo.
Rồi sự sống và cái đẹp như trỗi dậy, lan toả với BST “Tiên giáng trần” mang những gam màu mát mẻ, tươi trẻ của NTK Lý Quý Khánh. Nó không chỉ mang đến không khí vui tươi bằng màu sắc và sự phá cách mà còn gây hiệu ứng lôi cuốn khán giả bằng sự xuất hiện của những cái tên nổi tiếng: ca sĩ Minh Hằng, diễn viên múa Linh Nga và cựu người mẫu - diễn viên Trương Ngọc Ánh. Đặc biệt, Minh Hằng đã gây ngạc nhiên khi tỏa sáng, trình diễn xuất thần và tự tin trên sàn catwalk, trong chiếc váy có phần bó ở chân chỉ rộng chừng vài cm.
Trong khi đó, BST “Người trở về từ London” của NTK Giao Linh trong lần đầu tiên tham dự DFS lại đưa khán giả đến với hình ảnh của một thành phố châu Âu uy nghi, lộng lẫy theo cảm hứng xuyên suốt là hình tượng của nữ ca sĩ nổi loạn người Anh Rita Ora. Những chất liệu truyền thống như taffeta, lụa, dạ len kết hợp những chất liệu hiện đại như denim, da, lưới là chất liệu chủ đạo qua cách xử lý thời trang ứng dụng được Giao Linh đưa vào đã giúp giảm bớt sự nặng nề và trang nghiêm của BST.
Khép lại đêm trình diễn DFS11, BST “Nấm” của NTK Công Trí đã có màn giới thiệu ngoạn mục bằng những mẫu thiết kế cầu kỳ, tinh tế được kết hợp giữa thời trang và kỹ thuật thủ công, thể hiện ý niệm về vẻ đẹp vĩnh hằng. Qua đó, Công Trí còn trình làng chiếc váy “Nấm” đặc biệt do “cặp nấm song sinh” Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng thể hiện. Rồi từ kẽ nứt của “nấm”, sự sống lại được sinh sôi, như khởi nguồn của cái mới, cái đẹp và sự sáng tạo…/.
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Lê Minh
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/dep-fashion-show-11-41150.html