Tin tức

Dâng hương tưởng niệm 58 năm ngày đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

Sáng 16/3, tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 58 năm ngày 504 người dân Sơn Mỹ bị thảm sát (16/3/1968- 16/3/2026). Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, xã Tịnh Khê... đã dự buổi lễ.
  Ông Mike Boehm, cựu binh Mỹ chiến đấu ở chiến trường miền Nam kéo đàn Violin với chủ đề “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai". Ảnh: Đinh Hương – TTXVN  
Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung đã ôn lại sự kiện đau thương tại Sơn Mỹ, đồng thời khẳng định quyết tâm của chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Cách đây 58 năm, rạng sáng 16/3/1968, quân đội đế quốc Mỹ đổ quân và càn vào thôn Mỹ Lai, xã Sơn Mỹ (nay là xã Tịnh Khê) giết hại 504 thường dân vô tội, trong đó chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em. Nhiều phụ nữ đang mang thai và những em bé còn chưa kịp đặt tên đã vĩnh viễn nằm xuống. Vụ thảm sát Sơn Mỹ trở thành nỗi đau khôn nguôi của nhân dân Việt Nam và những người có lương tri trên thế giới. Sự kiện này đã gây chấn động dư luận thế giới về tội ác chiến tranh, tạo nên làn sóng phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam ngay trên đất Mỹ.
 
Thảm sát Sơn Mỹ không phải là vụ việc duy nhất, nhưng là vụ việc điển hình cho những tội ác dã man, tàn bạo mà các thế lực hiếu chiến gây ra cho nhân dân Quảng Ngãi, nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chính nghĩa, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
 
  Đoàn viên thanh niên xem trưng bày ảnh về vụ thảm sát Sơn Mỹ. Ảnh: Ảnh: Đinh Hương – TTXVN  
Ngày nay, địa điểm xảy ra vụ thảm sát đã trở thành Di tích lịch sử quốc gia, nơi lưu giữ bằng chứng về tội ác chiến tranh. Đây cũng là điểm đến được du khách trong nước, quốc tế đặc biệt quan tâm khi tới Quảng Ngãi.
 
Sơn nửa thế kỷ đã trôi qua, Sơn Mỹ đã hồi sinh, hòa cùng sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi và đất nước trong khát vọng xây dựng cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Người dân Sơn Mỹ, những người mang trên mình nỗi đau, vết thương do chiến tranh đã chọn làm điều phi thường: Tha thứ mà không quên; khép lại mà không xóa bỏ để bước tiếp. Đó là tấm lòng vị tha và nhân hậu – một biểu tượng của tâm hồn Việt Nam, biết đau thương nhưng không nuôi dưỡng hận thù, khép lại quá khứ trong sự bao dung. Đó không phải là sự yếu đuối mà là sức mạnh của một dân tộc đã đi qua lửa đạn và vẫn chọn hướng về phía ánh sáng, bà Phạm Thị Trung nêu rõ.
 
Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm và thành kính dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Sơn Mỹ. Trong không khí trang nghiêm, tiếng đàn vĩ cầm của bản nhạc “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai” đã vang lên, thay cho lời cầu nguyện hòa bình và tưởng nhớ những linh hồn vô tội./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/dang-huong-tuong-niem-58-nam-ngay-dong-bao-son-my-bi-tham-sat-435011.html


top