Hòa cùng không khí sôi động, hứng khởi với nhiều hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba tổ chức triển lãm cá nhân “Lấp lánh thành phố tôi” - lần 2 năm 2025 với các chủ đề về cảnh quan đô thị và các sự kiện văn hóa-xã hội nổi bật của thành phố hiện nay.
Gọi là Phần 2 là vì cũng vào tháng 4 của cách đây 10 năm, tác giả đã tổ chức triển lãm “Lấp lánh thành phố tôi” lần 1 với 80 tác phẩm nhân dịp 40 năm thống nhất đất nước.
Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba phát biểu tại Triển lãm.
NSNA. Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Tp. HCM phát biểu tại Triển Lãm.
Nghi thức cắt bằng khai mạc Triển Lãm.
Bạn bè và người thân tặng hoa chúc mừng Triển lãm của NSNA Ngô Thị Thu Ba.
Có hai chủ đề chính được nữ nghệ sĩ “kể” qua ảnh tại triển lãm lần này, gồm 50 tác phẩm về cảnh quan đô thị về một thành phố hiện đại, xanh, đẹp, hài hòa và 50 tác phẩm về các sự kiện xã hội, đời sống văn hóa, thể thao nổi bật của một thành phố được xem là đầu tàu của cả nước. Qua góc máy của nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba, thành phố mang tên Bác hiện lên “lấp lánh” với “Đảo Kim Cương trong sương”, “Ánh vàng bình minh”, “Mặt tiền sông Thành phố”, “Tuyến metro số 1”, “Khu đô thị mới – nâng tầm cuộc sống”, “Cầu Nguyễn Văn Cừ”, “Chợ Bến Thành”, “Khu di tích Quốc gia Dinh Thống Nhất”… như điểm qua sự thay đổi về một diện mạo đô thị khang trang, hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ vững những nét giá trị truyền thống lịch sử của vùng đất anh hùng. Ngoài vẻ đẹp hiện đại và phát triển, TP.HCM còn “lấp lánh” với đời sống văn hóa, xã hội, thể thao và nghệ thuật vô cùng phong phú và đa dạng, thông qua các sự kiện lễ hội-văn hóa-du lịch thường niên, trở thành các sự kiện nổi tiếng và trở thành đặc sản của thành phố, được nghệ sĩ nhiếp ảnh Thu Ba thu vào ống kính có thể điểm qua như: “Lễ hội đường sách”, “Hưởng ứng ngày hội Yoga”, “Lễ hội sông nước”, “Đường hoa xuân Nguyễn Huệ”… tất cả đều hiện lên trẻ trung, sôi nổi và ấn tượng.
Triển lãm “Lấp lánh thành phố tôi” tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (122 Sương Nguyệt Anh, quận 1, TP.HCM).
Tác phẩm: Di tích quốc gia Dinh thống Nhất - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Ánh vàng bình minh – Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Mặt tiền sông Thành phố - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Góc thư giãn bên sông - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Vui đón Xuân dưới tượng Bác, trước UBND TP - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Góc vui chơi Thành phố - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Góc hồ bán nguyệt - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Một góc Đại lộ Võ Văn Kiệt - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Toàn cảnh Ga bến xe Suối Tiên - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Tấp nập Cảng Cát Lái - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Một góc biển Cần Giờ - Tác giả: Nhiếp ảnh Gia Ngô Thị Thu Ba.
"Là một người con của thành phố, tôi tự hào với quá trình phát triển của quê hương mình từng ngày. Từ những khó khăn bước đầu, thành phố đã vươn vai và trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước. Tôi mong độc giả khi xem ảnh tôi chụp thì sẽ thấy được thành phố đang phát triển như thế nào khi các công trình hiện đại, tân tiến như tuyến metro số 1 đang được dựng xây lên mỗi ngày" - NSNA. Thu Ba chia sẻ cảm xúc tại triển lãm của mình.
Nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Thị Thu Ba sinh năm 1962 tại TP.HCM, hiện là hội viên Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Vốn dành một tình cảm đặc biệt sâu đậm đối với Sài Gòn-TP.HCM, nơi nữ nghệ sĩ sinh ra, lớn lên, làm việc và gắn bó qua những giai đoạn đổi thay và phát triển, cùng với tình yêu đối với nhiếp ảnh, nữ tác giả đã thể hiện tình cảm của mình đối với vùng đất này bằng cách thức riêng của mình. Tác giả như đồng hành cùng sự đổi thay và phát triển không ngừng của một thành phố năng động, nghĩa tình với nhiều khung hình, nhiều góc máy với tất cả tình yêu và cảm xúc tự hào.
Tác phẩm: Lễ hội Đường sách 2025 - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Lưỡng Long du Xuân - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Thời khắc giao thừa - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Lễ cưới tập thể - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Hưởng ứng ngày hội Yoga - Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Tác phẩm: Truyền nghề cho con- Tác giả: Nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba.
Triển lãm “Lấp lánh thành phố tôi”-lần 2 sẽ kéo dài đến ngày 22/4 tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (122 Sương Nguyệt Anh, quận 1, TP.HCM).
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/cam-nhan-doi-song-va-do-thi-thanh-pho-ho-chi-minh-sau-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-qua-trien-lam-anh-lap-lanh-thanh-pho-toi-395183.html