Mới đây, chúng tôi có dịp tới tham quan một "bảo tàng bóng đá" khá độc đáo ở Hà Nội. Đó là căn nhà riêng của cựu thủ môn Hà Bôn, một tên tuổi khá nổi trong làng túc cầu miền Bắc Việt Nam hồi những năm 50 của thế kỉ trước. Trong căn nhà nhỏ ở phố Kim Mã ấy có rất nhiều kỉ vật độc nhất vô nhị mang dấu ấn một thời hào hùng của bóng đá Việt Nam và hình bóng các danh thủ bóng đá quốc tế.
Trong căn nhà nhỏ 3 tầng nhỏ của ông Hà Bôn hầu như mọi vật dụng đều liên quan tới bóng đá. Dọc theo cầu thang từ tầng 1 lên tới tầng 3 là hơn 60 quả bóng được sắp xếp một cách ngăn nắp như đưa mọi người vào thế giới đầy sôi động của trái bóng tròn. Còn trên tường là vô số những bức ảnh liên quan đến bóng đá, đến các danh thủ trong và ngoài nước.
Ông Hà Bôn cho biết, ông thuộc thế hệ cầu thủ trưởng thành sau năm 1954, trưởng thành từ những trận bóng đá phủi ở sân Long Biên - Hà Nội. Thời ấy, Hà Bôn có biệt tài bắt gôn rất giỏi. Giới bóng đá phủi Hà Thành gọi ông là "con vượn". Sau này khi chơi cho đội tuyển Đường Sắt, rồi Quân khu Việt Bắc, tuy dáng người nhỏ thấp, cánh tay ngắn nhưng những pha cứu bóng xuất thần trước khung thành của Hồ Bôn được nhiều cầu thủ kính nể. Vì thế mới có câu: "Bay như vượn, lượn như Hà Bôn".
Một góc ngôi nhà của cựu thủ môn Hà Bôn.
Chủ nhân “bảo tàng” cũng đã có cho mình quả bóng và cờ
của trận giao hữu quốc tế Việt Nam - Nhật Bản diễn ra vào ngày 7/10/2011.
Dọc theo cầu thang là những quả bóng và vô số huy chương, cờ, ảnh liên quan đến bóng đá.
Chiếc HCV Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á 2008 của đội tuyển Việt Nam tại "bảo tàng" Hà Bôn.
Quả bóng đã làm nên lịch sử trong ngày đội tuyển Việt Nam đăng quang tại Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á 2008.
Quầy rượu nhỏ của "bảo tàng" Hà Bôn cũng có hình ảnh của những quả bóng. |
Bóng đá gắn liền với cuộc đời ông Hà Bôn từ thời trai trẻ đến lúc cao tuổi. Vì vậy ông muốn lưu giữ thật nhiều kỉ niệm liên quan đến quả bóng tròn. Đó có thể là một bức ảnh, chiếc áo, đôi giày, quả bóng, chiếc bật lửa, găng tay, tấm huy chương của những danh thủ bóng đá nổi tiếng một thời. Nhờ đó mà người xem bắt gặp ở đây hình ảnh cựu danh thủ Lê Thuỵ Hải, Vương Tiến Dũng, Mai Đức Chung, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Thế Anh, Hồng Sơn... Những quả bóng mang dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam như: Quả bóng đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên vô địch SEAGAMES năm 2009. Năm 2008, ông sưu tập được 2 quả bóng gắn liền sự kiện lớn, đó là quả bóng trận U22 Việt Nam giành ngôi vô địch Medeka Cup 2008 trên đất Malaysia, và quả bóng trận Đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Thái Lan giành ngôi vô địch Giải Bóng đá Đông Nam Á năm 2008. Khó mà nói hết những kỉ vật về bóng đá Việt Nam trong kho tàng hiện vật ở nhà ông Hà Bôn.
Hình ảnh và chữ kí của cựu thủ môn Schumacher của đội tuyển Đức.
Một quả bóng đá có từ năm 1904.
Quả bóng đá có tên và chữ kí của danh thủ David Beckham.
Gian trưng bày các hình ảnh liên quan đến bóng đán trong nước và thế giới.
Bộ sưu tập cờ, huy chương và áo thi đấu. |
Nhờ có thời gian làm việc ở Đại sứ quán Bungari, CHLB Đức... tại Hà Nội và Cục phục vụ Ngoại giao đoàn, cũng từ nhiều nguồn khác nhau đã giúp ông Hà Bôn có được những kỉ vật quý giá của các danh thủ quốc tế như Schumacher, Ronaldo, David Bek Kham, Petr Cech, Oliver Kahn...
Và căn nhà nhỏ của vợ chồng cựu thủ môn Hà Bôn ở góc phố Kim Mã ngày ngày trở thành nơi gặp gỡ thân tình của nhiều cựu danh thủ và cả những cầu thủ hiện thời. Họ đến đây chiêm ngưỡng những chiến công bóng đá lừng lãy một thời, để tự hào kiêu hãnh và tiếp thêm động lực đưa bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển./.
Bài: Vĩnh Hưng - Ảnh: Võ Nguyên Long
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/bao-tang-bong-da-ha-bon-34352.html