Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Báo ảnh Việt Nam ra số báo đầu tiên (15/10/1954-15/10/2026), phóng viên TTXVN tại Nga phỏng vấn nhà văn Brontoi Yangovich Bediurov, một trong những độc giả theo dõi Báo ảnh Việt Nam từ thời Liên Xô trước đây.
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Báo ảnh Việt Nam ra số báo đầu tiên (15/10/1954-15/10/2026), phóng viên TTXVN tại Nga phỏng vấn nhà văn Brontoi Yangovich Bediurov, một trong những độc giả theo dõi Báo ảnh Việt Nam từ thời Liên Xô trước đây.
Phóng viên: Kính thưa nhà văn Brontoi Yankovich, ông biết đến Việt Nam và Báo ảnh Việt Nam từ khi nào? Và trong hoàn cảnh nào?
Nhà văn Brontoi Yangovich Berdiurov: Đó là khi tôi vẫn còn đi học phổ thông. Lớp bảy hoặc lớp tám. Vào thời điểm đó, có một cuộc chiến tranh lớn đang diễn ra ở Việt Nam. Và tất cả chúng tôi ở Liên Xô, người lớn tuổi và người trẻ tuổi, đều quan tâm và lo lắng về Việt Nam. Ngày nào họ cũng hỏi chiến tranh diễn ra thế nào. Lúc đó, Đài phát thanh cho chúng tôi biết về cuộc chiến đang diễn ra ở Việt Nam. Và thế là tôi viết thơ về Việt Nam. Những bài thơ rất hay, vẫn còn vang vọng đến tận bây giờ với hai tiếng - Việt Nam! Việt Nam! Thật tiếc, tôi không mang theo cuốn sách chép tay đó ở đây, tôi để ở quê nhà Altai. Sau đó, tôi viết một bài thơ thứ hai, khi tôi đã học cao học ở đây, Moskva. Đó là vào năm 1979, khi các bạn đang có chiến tranh, bài thơ về đề tài quân đội Việt Nam.
Nhà văn Brontoi Yangovich Berdiurov theo dõi Báo Ảnh Việt Nam. Ảnh: Trần Hiếu/ PV TTXVN tại Liên bang Nga
Khi học đại học, tôi có những người bạn học người Việt Nam. Họ tặng tôi cuốn tạp chí Hình ảnh Việt Nam (ngày nay là Báo ảnh Việt Nam) bằng tiếng Nga. Tôi vẫn nhớ những hình ảnh về nông thôn Việt Nam, những truyện ngắn của các nhà văn Việt Nam được dịch sang tiếng Nga đăng trên mỗi kỳ của cuốn tạp chí đó.
Phóng viên: Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn từ khi tiếp cận tác phẩm văn học Việt Nam thông qua tạp chí Hình ảnh Việt Nam, cho đến mối quan hệ thân thiết với các nhà văn Việt Nam?
Nhà văn Brontoi Yangovich Berdiurov: Trong thời Liên Xô, tôi công tác tại Hội nhà văn, chúng tôi duy trì mối quan hệ thường xuyên với các nhà văn Việt Nam. Chúng tôi liên tục trao đổi các đoàn đến thăm hai nước, giúp dịch các tác phẩm văn học sang tiếng Nga và tiếng Việt. Tôi cũng có những người quen, nhưng tôi đã mất liên lạc với họ. Có lẽ, nhiều người trong số họ không còn sống nữa. Do đó, tôi nghĩ điều rất quan trọng hiện nay đó là tìm cách thiết lập lại mối quan hệ thân thiết trong lĩnh vực văn chương của hai dân tộc chúng ta. Và mối quan hệ văn chương cũng là một phần của mối quan hệ bang giao. Đó là một mối liên hệ tinh thần, một mối liên hệ văn hóa.
Phóng viên: Theo quan điểm cá nhân của ông, thông tin về Việt Nam cần được tổ chức như thế nào để tạo được sự chú ý của độc giả Nga?
Nhà văn Brontoi Yangovich Berdiurov: Chúng tôi biết biết rằng Việt Nam đang phát triển kinh tế với tốc độ còn cao hơn các nước trong khu vực. Chúng ta cần viết nhiều về điều này trên truyền thông Nga. Việt Nam đang phát triển kinh tế rất tốt. Các bạn là một ví dụ tuyệt vời cho chúng tôi về mặt này. Một số người già vẫn còn nghĩ rằng Việt Nam nghèo như thời chiến. Tôi nói với họ, đó là chuyện của rất lâu rồi. Việt Nam ngày nay thực sự là quốc gia thịnh vượng. Ngay cả những người Mỹ từng chống lại Việt Nam, giờ họ lại muốn đến Việt Nam, làm việc với Việt Nam, nghiên cứu kinh tế Việt Nam.
Nhà văn Brontoi Yangovich Berdiurov theo dõi Báo Ảnh Việt Nam. Ảnh: Trần Hiếu/ PV TTXVN tại Liên bang Nga
Ngoài ra, trong những năm gần đây, rất nhiều người Việt Nam quan tâm đến Nga, và công dân chúng tôi cũng ngày càng quan tâm hơn đến Việt Nam, thích đi du lịch ở đó vì có thẳng cảnh đẹp, nhiều bãi biển ấm áp. Ở Nga, ngày càng có rất nhiều quán cà phê, quán ăn Việt Nam. Hãy nhìn người Nga và những người khác đến ăn đồ ăn Việt Nam. Họ rất thích ẩm thực Việt Nam. Tôi nghĩ đó là những chủ đề mà người Nga hiện nay đang quan tâm.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay!
- Nội dung: Trần Hiếu/ PV TTXVN tại Liên bang Nga
-
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/bao-anh-viet-nam-nhip-cau-hop-tac-van-hoa-viet-nam-nga-472021.html