СТРАНА И ЛЮДИ

Ấn tượng Brunei

Nhân dịp Lễ sinh nhật lần thứ 62 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, theo lời mời của báo Brunei Times, phóng viên Hoàng Quang Hà nbsp;đã có may mắn được đến thăm Brunei, một đất nước xinh đẹp nằm trong khu vực Đông Nam Ánbsp; và ghi lại vào ống kính của anh những hình ảnh về Lễ sinh nhật của Quốc vương, cũng như những vẻ đẹp của đất nước, con người ở nơi đây. Báo ảnh Việt Nam giới thiệu một số bức ảnh trong số hàng ngàn bức ảnh anh ghi lại được trong chuyến đi này.

Nhân dịp Lễ sinh nhật lần thứ 62 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, theo lời mời của báo Brunei Times, phóng viên Hoàng Quang Hà nbsp;đã có may mắn được đến thăm Brunei, một đất nước xinh đẹp nằm trong khu vực Đông Nam Ánbsp; và ghi lại vào ống kính của anh những hình ảnh về Lễ sinh nhật của Quốc vương, cũng như những vẻ đẹp của đất nước, con người ở nơi đây. Báo ảnh Việt Nam giới thiệu một số bức ảnh trong số hàng ngàn bức ảnh anh ghi lại được trong chuyến đi này.

Lễ sinh nhật Quốc vương Hassanal Bolkiah
Lễ sinh nhật lần thứ 62 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah được tổ chức trọng thể trong hai tuần từ 14/07 đến 28/07. Khắp nơi, từ trên máy bay của hãng hàng không quốc gia Brunei, cho tới đường phố, nhà hàng, khách sạn hay bất kỳ một trung tâm mua sắm, dịch vụ nào, đâu đâu cũng có hình ảnh của Quốc vương. Tôi đã may mắn ghi lại được hình ảnh ông đi dự lễ tại thánh đường hồi giáo Jame Asr Hassanal Bolkiah, duyệt binh tại quảng trường Sir Muda Omar Ali Saiguddien và đặc biệt là đại tiệc kỷ niệm sinh nhật của ông tại cung điện lớn nhất thế giới Nurul Iman.

Trong không khí lễ hội tưng bừng tràn ngập cờ hoa ở khắp nơi trên đất nước Brunei, đặc biệt là tại thủ đô Banda Seri Begawan, tôi cảm thấynbsp; đây thực sự là sinh nhật của một quốc gia chứ không chỉ của riêng Quốc vương Hassanal Bolkiah. Ông đã hoà mình vào với nhân dân của vương quốc để tạo nên một Brunei tươi đẹp, giàu mạnh như ngày nay. Sự tôn kính của người dân đối với ông đã nói lên tất cả.


Trong cung điện Hoàng gia.


Quốc vương nhận bản tấu từ tay người cận thần.


Cầu nguyện trước khi vào đại tiệc.


Các cận thần làm lễ chúc mừng Quốc vương
nhân dịp Lễ sinh nhật.


Đội danh dự chào mừng sinh nhật Quốc vương.


Quốc vương duyệt đội danh dự.


Nhân dânBrunei chúc mừng
sinh nhật Quốc vương.


Quốc vương đi úy lạo các binh sĩ đến dự
sinh nhật của mình.


Biểu diễn chào mừng sinh nhật Quốc vương.


Lễ hội chào mừng sinh nhật
Quốc vương tại quận Tutong.


Múa mừng sinh nhật Quốc vương.


Một tiết mục biểu diễn chào mừng
sinh nhật Quốc vương.


Nhân dân xem pháo hoa chào mừng
sinh nhật Quốc vương.


Bắn 21 phát đại bác chào mừng
sinh nhật Quốc vương.

Brunei - Đất nước - Con người
Là một quốc gia hồi giáo nằm nép mình bên bờ duyên hải tây bắc đảo Borneo, diện tích 5765 km2, dân số khoảng 400.000 người, được hình thành từ cuối thế kỷ XIV. Nhờ nguồn tài nguyên dầu khí phong phú, Brunei là một trong số ít nước đang phát triển có GDP chia theo đầu người cao nhất thế giới.

Đến Brunei , tôi không khỏi ngỡ ngàng trước hơn 100 thánh đường hồi giáo với kiến trúc đặc trưng là mái hình chóp với hai màu trắng và vàng. Nhiều thánh đường lộng lẫy, sang trọng, xa hoa đến bất ngờ như thánh đường Hasanal Bolkiah, hoàn thành vào năm 1999 với kinh phí khoảng 200 triệu USD. Màu trắng của đá cẩm thạch làm cho những thánh đường hồi giáo càng nổi bật lên trên nền trời. Những đỉnh chóp của các thánh đườngnbsp; dát vàng ánh lên trong nắng ban mai hay buổi chiều hoàng hôn.

Thật thích thú khi được đi trên sông Brunei ngắm nhìn khu làng nổi Kampung Ayer có 600 năm tuổi với hơn 30.000 cư dân sinh sống trong những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi (hơi giống nhà sàn của người Tày Thái ở Việt Nam). Nơi đây có đầy đủ trường học, thánh đường, bệnh viện và cả cơ quan hành chính… cũng là những nhà nổi bề thế, trước mỗi nhà đều có cầu tàu cho tàu thuyền neo đậu. Do làng nổi vừa nằm trên sông, vừa nắm sát rừng nên có thể thấy từng đàn khỉ di chuyển đi kiếm ăn hay những con kỳ đà bò lổm ngổm giữa khoảng cách của các ngôi nhà. Ở đây bạn còn được thưởng thức những làn điệu, câu hát, điệu múa mang đậm bản sắc của cư dân địa phương.

Thời gian ở Brunei tuy không nhiều, tuy vậy những gì tôi được thấy và ghi lại vào ống kính của mình là những kỷ niệm không thể nào quên về đất nước tươi đẹp này.


Dân chúng Brunei chào đón Quốc vương
Hassanal Bolkiah .


Thánh đường Jame Asr Hassanal Bolkiah mosque.


Lễ chúc phúc trong đám cưới.


Lễ cầu nguyện.


Dàn nhạc truyền thống ởBrunei.


Một điệu múa đặc trưng của người
dân tộc ở quận Temburong.


Thanh niên dân tộc thiểu số ở Temburong.


Mẫu thuyền dành cho dân chài ở làng
Kampung Ayer.


Đến trường.


Ngôi nhà nhỏ trên cây.


Phụ nữ Brunei trong trang phục truyền thống.


Hai mẹ con.


Ngôi làngnbsp; Kampung Ayer này đã 600 tuổi.


Đánh cá trên sông Brunei.


Chợ đêm ở thành phố Banda Seri Begawan.


Nướng cá trong chợ đêm ở thành phố
Banda Seri Begawan.

nbsp;

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/an-tuong-brunei-4910.html


top