Những hiện vật, những bài viết, trang báo còn lưu giữ tại đây cho thấy rõ tư tưởng, nội dung, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các thành viên của đoàn đã được tham quan khu phòng in của Báo, nơi Nguyễn Ái Quốc và các thành viên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội tự tay biên soạn, khắc vẽ và in báo. Cũng tại đây, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã mở 3 lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Người trực tiếp phụ trách và là giảng viên chính của các lớp học. Những bài giảng tại các lớp huấn luyện này được tập và xuất bản thành cuốn “Đường Kách mệnh” trở thành một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ những lớp học này, nhiều cán bộ xuất sắc của cách mạng Việt Nam đã trở về nước lãnh đạo nhân dân tiến hành khởi nghĩa, đấu tranh vũ trang lật đổ chế độ thực dân, phong kiến giành lại chính quyền lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á-nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, thành phố Quảng Châu. Ảnh: TTXVN phát
Sau khi tham quan những hiện vật, những bài viết, những trang báo được lưu giữ tại đây, ông Lê Ngọc Long, Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân chia sẻ: “Với chúng tôi, đây là một chuyến đi rất ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Bước chân tới nơi đây, chúng tôi như nhìn thấy những năm tháng lịch sử thật giá trị, thấy mình đã học được ở Bác Hồ kính yêu rất nhiều điều. Thứ nhất là phong cách làm báo của Bác và mục tiêu mà Bác hướng đến là truyền bá tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin; truyền bá tinh thần yêu nước và phát huy giá trị đoàn kết của dân tộc để tạo nên sức mạnh đánh đuổi thực dân, đế quốc để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Thông qua những hiện vật, những tờ báo, bài báo chúng ta thêm nhận thức được rằng, càng trong điều kiện thuận lợi, càng phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn vì mục tiêu là vì một nền báo chí phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Báo chí phải truyền đạt được quan điểm, tư tưởng của Đảng đến với tầng lớp nhân dân. Đồng thời, cũng là vũ khí để kêu gọi, tập hợp sức mạnh của quần chúng nhân dân…”.
Đối với Tổng biên tập báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh Lý Thị Trung, đây là lần thứ hai được trở lại nơi đây, nhưng bà vẫn rất xúc động. Bà Lý Thị Trung chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi đến thăm nơi Bác Hồ sáng lập ra tờ báo Thanh Niên, nơi đã từng đào tạo ra các đồng chí Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Mỗi lần đến đều dạt dào cảm xúc, lần trước đoàn chỉ có 5 anh em trong Hội Nhà báo Việt Nam, lần này đến với một đội ngũ hùng hậu các đồng nghiệp khắp mọi miền Tổ quốc”.
Có thể nói chuyến thăm là dịp để đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam hôm nay tri ân cội nguồn, nhận thức sâu sắc trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động báo chí. Chuyến công tác cũng thể hiện được tinh thần, ý chí quyết tâm tiếp nối truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới…
Trước đó, đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, thành phố Quảng Châu, tưởng nhớ công lao của bậc tiền bối cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc./.