Phóng sự ảnh

Độc đáo "Oto cafe" ở Hà Nội

Những quán cafe độc đáo như "Bus Cafe" hay "Oto Cafe" đang thu hút sự tò mò của khá đông người dân Thủ đô, đặc biệt là sinh viên các trường đại học bởi không gian mới lạ.

Với diện tích khoảng 25m2, quán cà phê này có sức chứa khoảng 30 người thực chất là một chiếc xe khách cũ đã được tháo động cơ và được đặt cố định trong bãi đỗ xe cạnh siêu thị Coopmart (quận Hà Đông). Khu vực buồng lái xe được sử dụng như một quầy bar mini để pha chế đồ uống, vệ sinh cốc chén. Không gian bên trong quán được trang trí bằng những vật dụng giản dị như vài chiếc bàn ghế gỗ, trên mỗi bàn đặt một vỏ chai rượu ngoại giả làm lọ cắm hoa, vài bức tượng gốm nhỏ, vài cuốn sách...

Ngoài những vị trí được cải tạo dành cho mục đích làm quán cà phê, các chi tiết khác của chiếc xe khách đều được giữ lại nguyên bản. Mỗi khi có khách lên xe, chiếc xe lại rung lắc nhẹ khiến cho người ngồi trong quán cảm giác như đang đi trên một chuyến xe buýt thực sự.

Ngoài ra, Bus Cafe còn có cơ sở hai đặt tại Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp Việt Nam (đường Hoàng Quốc Việt). Không gian quán cũng là một chiếc xe khách 45 chỗ nhưng được thiết kế thêm chỗ ngồi trên nóc xe, trở thành một quán Cafe xe buýt hai tầng độc đáo và bắt mắt.

Cafe trên xe buýt là mô hình kinh doanh rất hay và thú vị, đã từng rất phát triển ở Anh, Nhật Bản và một số nước Châu Âu. Ưu điểm lớn nhất của cách kinh doanh này là tiết kiệm được chi phí, linh hoạt trong việc di chuyển địa điểm, mặt bằng. Khách hàng loại hình này hướng đến là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi và xa hơn nữa là người nước ngoài. Nếu được phép vận chuyển, quán cà phê độc đáo này sẽ hướng tới đón khách nước ngoài ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và một số khu phố cổ Hà Nội. Tại đó, khách vừa có thể ngắm phố phường Hà Nội, vừa uống cà phê trong một không gian ấm cúng.
 
Thực hiện: CLB Nhiếp ảnh Khoảnh Khắc Vàng (Báo ảnh Việt Nam)
Các bạn trẻ đến quán có khi chỉ để nhâm nhi ly cà phê và ngắm phố phường qua ô cửa kính xe. Ảnh: Trần Thanh Giang
Phía bên ngoài, quán được sơn màu đỏ, trang trí logo và các chậu cây cảnh khá bắt mắt. Ảnh: Công Đạt
Nhâm nhi những ly cafe in hình những chiếc xe bus. Ảnh: Trần Thanh Giang
Phía bên trong quán được bài trí những bộ bàn ghế gỗ, tạo không gian ấm cúng và lãng mạn cho khách. Ảnh: Công Đạt
Quán bus cafe đầu tiên được đặt ở bãi đỗ xe, cạnh siêu thị Coopmart, Hà Đông. Ảnh: Công Đạt
...và hầu hết đều tò mò và thích thú trong không gian độc đáo của bus cafe. Ảnh: Công Đạt
Khách đến quán đa phần là các bạn trẻ hoặc cư dân ở khu đô thị nơi đặt quán...Ảnh: Công Đạt
Phần ghế ngồi cuối xe là bảng giá đậm "chất sinh viên" của quán. Hầu hết đồ uống ở đây có giá chỉ từ 15-20 nghìn đồng. Ảnh: Công Đạt
Các bộ phận nhỏ của chiếc xe khách cũ như gương chiếu hậu, biển cấm lửa... đều được giữ nguyên bản. Ảnh: Công Đạt
Với diện tích khoảng 25m2, quán oto cà phê có sức chứa khoảng 30 người với buồng lái được sử dụng như một quầy bar mini để pha chế đồ uống và vệ sinh cốc chén. Ảnh: Công Đạt
Không gian bên trong quán được trang trí bằng những vật dụng giản dị với vài chiếc bàn ghế gỗ, vỏ chai rượu ngoại làm lọ cắm hoa và vài bức tượng gốm nhỏ... Ảnh: Công Đạt
Ở cuối xe là khu vực đọc sách, nơi có nhiều tác phẩm thu hút các bạn trẻ. Ảnh: Công Đạt
"Cơ sở 2" của Bus Cafe hiện được thiết kế thêm ghế ngồi trên nóc và nằm trong khuôn viên Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp Việt Nam (đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy). Ảnh: Trần Thanh Giang
Vệ sinh cốc, chén ở ngay khu vực buồng lái xe. Ảnh: Thông Thiện
Cảm giác thưởng thức cafe trên chiếc xe buýt khiến nhiều bạn trẻ rất thích thú. Ảnh: Thông Thiện
Nhờ thiết kế đặc trưng của xe bus, khách vào quán dễ dàng tìm một chỗ ngồi thoải mái, quan sát không gian xung quanh qua ô cửa kính. Ảnh: Thông Thiện

Top