Văn hóa

Người Mông cúng hồn ngựa

Với đồng bào Mông ở khu vực Tây bắc, ngựa là con vật đặt biệt quan trọng trong đời sống vì ngựa giúp người Mông thồ hàng, đi những đoạn đường xa. Vì thế, vào dịp cuối năm, một số dòng họ hay thôn bản người Mông ở huyện Sa Pa (Lào Cai) lại tổ chức lễ cúng hồn ngựa để tri ân với loài vật thân quen này.
Người Mông quan niệm, vận vật hữu linh, loài ngựa cũng có linh hồn. Vì thế, những con ngựa đã đã chết trong sứ mệnh phục vụ con người cũng có linh hồn, cũng cần được thờ tự. Lễ cúng hồn ngựa thường được diễn ra khi năm đó, gia đình, dòng họ hoặc thôn bản người Mông có nhiều ngựa bị chết. Có giả thiết cho rằng, món thắng cố nổi tiếng của người Mông là một hình thức thực táng theo kiểu cổ xưa còn lưu lại.

Lễ cúng hồn ngựa ở xã San Sả Hồ được tổ chức cuối năm bởi đầu năm 2018, Sa Pa có băng tuyết vào đầu năm làm nhiều chú ngựa chết lạnh./.


Đề thờ hồn ngựa, người Mông lập bàn thờ giữa bản gồm có vàng mã, tù và và cắt giấy những hình chú ngựa dán lên. Ảnh: Hải Yến


Theo phong tục, thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng hồn ngựa phải dùng giấy che mặt. Người Mông quan niệm, ngựa cũng như người, cũng biết yêu thương và thù ghét.
Trong quá trình thầy cúng gọi hồn ngựa về để ngựa không nhận diện được, hồn ngựa không theo thầy cúng để quấy phá. 
Ảnh: Hải Yến


Thầy cúng dùng chiêng để gọi linh hồn những chú ngựa đã chết trong năm qua. 
Ảnh: Hải Yến


Người tham gia phục vụ lễ cúng phải là nam giới và phải đeo dải tua giấy lên người. Dải tua giấy tượng trưng cho vật trừ tà trong đời sống tâm linh của người Mông.

Ảnh: Hải Yến


Thầy cúng nói lời cảm ơn hồn ngựa trước ban thờ. 
Ảnh: Hải Yến


Xung quan ban thờ hồn ngựa, người Mông treo những thanh gươm bằng gỗ. Người tham gia phục vụ lễ cúng đi quanh những thanh gươm gỗ
hò hét để hồn ngựa không đi theo người về nhà và quấy phá cuộc sống của họ. 
Ảnh: Hải Yến


Kết thúc buổi lễ, thầy cúng thông báo rằng, hồn ngựa đã nghe lời thỉnh cầu của dân bản,
hồn ngựa sẽ không về quấy phá cuộc sống của người dân và luôn phù hộ cho gia chủ năm tới mùa màng tốt tươi, chăn nuôi thuận lợi. 
Ảnh: Hải Yến


Tục thờ Ngựa hay tín ngưỡng thờ Ngựa của người Mông là việc thực hành hoạt động thờ phượng, cúng bái hình tượng con ngựa bằng các phương thức khác nhau, xuất phát từ việc tồn sùng loài ngựa. Ảnh: Hải Yến


Trong tâm thức của người Mông, với bản tính tốt đẹp mà con người đã gán cho nó, thần thánh hóa nó, huyền thoại nó do đó, con ngựa đã trở thành hình tượng nghệ thuật, trở thành con vật linh thiêng, hoá thân vào đời sống văn hoá tâm. Ảnh: Hải Yến


Chính vì thế, tục cúng hồn ngựa được cộng đồng người Mông rất chú trọng và được tổ chức thường niên vào dịp mùa Xuân. 
Ảnh: Hải Yến


Thầy cúng thông báo cho gia chủ biết, hồn ngựa đã chấp nhận lời khẩn cầu và sẽ phù hộ cho dân bản. 
Ảnh: Hải Yến


Gia chủ thụ hưởng lễ vật trong Lễ cúng hồn ngựa. 
Ảnh: Hải Yến


Trong quan niệm cổ xưa của người Mông, ngựa là con vật có bản tính mau lẹ, hăng hái, sung mãn. Đặc tính này rất phù hợp với tính cách của người Mông nên tập tục cúng hồn ngựa là một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng trong đời sống của người Mông. Ảnh: Hải Yến
 
Thực hiện: Hải Yến


Top