Gia đình ông Lương Sơn Bạc, hộ gia đình có nhiều năm làm nghề đan đó truyền thống ở Thủ Sỹ.
Người dân Thủ Sỹ dành thời gian rảnh rỗi tranh thủ đan đó như một nghề phụ mưu sinh.
Những chiếc nan đan đó sau khi vót xong được đem ra phơi ngoài nắng để cho độ bền của nan chắc hơn.
Dù ở tuổi 95, cụ Phan Thị Miến ở Thủ Sỹ vẫn phụ giúp con cháu đan những chiếc đó sản phẩm.
Đôi bàn tay khéo léo của người Thủ Sỹ đang hoàn thiện những khâu cuối cùng của một chiếc đó.
Những chiếc đó khi hoàn thiện sẽ được đem hong trên gác bếp, làm tăng độ bền cho sản phẩm.
Nghề đan đó tuy là nghề phụ nhưng lại là thu nhập chính của người dân Thủ Sỹ.
Ngay từ nhỏ những đứa trẻ nơi đây đã được gần gũi, tiếp xúc với những chiếc đó.
Theo ông Bạc, để kết thành 1 chiếc xe chở các sản phẩm đó không đơn giản, phải mất hàng tiếng đồng hồ để thực hiện.
Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thảo mang những chiếc đó của gia đình ra chợ bán.
Hàng ngày ông Bạc vẫn cùng với chiếc xe chở những chiếc đó của mình ngang qua các làng lân cận để bán.
|