Văn hóa

Náo nhiệt lễ hội đường phố ở Huế

Chiều 13/4, hàng ngàn người dân thành phố Huế và du khách đã đổ xuống đường hòa vào không khí náo nhiệt của lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa”.
Lễ hội đường phố là một hoạt động chính tại Festival Huế 2014. Lễ hội thu hút gần 20 đoàn nghệ thuật tham dự đến từ các nước thuộc khu vực Đông Á và Mỹ Latinh. Đây là một trong những chương trình được đông đảo người dân và du khách chờ đợi nhất, bởi nó luôn tràn ngập không khí hội hè, vui nhộn tại mỗi kỳ Festival ở Huế.

Ngay sau lễ khai mạc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế, các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước đã tiến về các tuyến đường Hùng Vương, Đống Đa, Hai Bà Trưng... Đoàn vừa đi vừa trình diễn những tiết mục nghệ thuật độc đáo, vui nhộn, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu trên các đường phố. Hưởng ứng với các nghệ sĩ, người dân và du khách cũng xuống đường giao lưu và hòa mình vào các vũ điệu, thanh âm của đoàn diễu hành, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Dọc hai bên đường nơi đoàn đi qua, từng hàng người hào hứng đón xem rất đông.

Sau đêm khai mạc hoành tráng và ấn tượng vừa diễn ra vào đêm qua, hôm nay Huế lại tiếp tục ngập tràn trong bầu không khí lễ hội của kỳ Festival 2014 với lễ hội đường phố và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc khác diễn ra trên khắp địa bàn thành phố.


Màn trống khai hội tưng bừng của đoàn Bati – Holic (Nhật Bản).


Đoàn lân sư rồng Thái Nghi Đường của Huế đẫn đầu đoàn diễu hành trên đường phố.


Những giai điệu sôi động của các nhạc công dàn nhạc OSP Madarzyn (Ba Lan)
làm cho không khí đường phố ở Huế trở nên từng bừng, náo nhiệt.



Những chiếc kèn đồng khổng lồ và bóng loáng của các nhạc công Ba Lan có sức hấp dẫn đặc biệt đối với người xem.


Các ca sĩ Cuba khuấy động đường phố bằng bài hát nổi tiếng thế giới Guantanamera.


Trở lại với Festival Huế lần này, đoàn cà klheo vùng Merchtem của Vương quốc Bỉ
tiếp tục cống hiến những tiết mục đầy vui nhộn và hấp dẫn riêng có.



Anh chàng nhạc công của đoàn cà kheo Bỉ cười sảng khoái trước sự hâm mộ cuồng nhiệt của người dân Huế.


Đoàn cà kheo đi đến đâu, công chúng vây quanh theo đến đấy.


Các thiếu nữ Myanmar duyên dáng trong váy áo truyền thống.


Một người dân Huế ngẫu hứng nhảy múa cùng các vũ công Chile.


Nhóm Lãng du khuấy động đường phố bằng những bản nhạc sôi động và đầy ngẫu hứng.


Những chú hề của đoàn xiếc Việt Nam làm "náo loạn" đường phố bằng những màn xiếc vui nhộn và đặc sắc.


Các thiếu nữ Lào té nước chúc phúc người dân Huế và du khách.


Các tay trống Colombia giao lưu với những anh chàng "cao bồi" Chile.


Đường Đống Đa ngập tràn trong không khí lễ hội đường phố.


Vũ công Belly Dance xinh đẹp và quyến rũ của Việt Nam.


Những vũ công rực rỡ sắc màu của Colombia.


Vũ nữ Malaysia lộng lẫy và huyền bí trong xiêm áo.


Hai bên đường, người dân và du khách nồng nhiệt chào đón các nghệ sĩ đường phố.


Một bà cụ hào hứng chụp ảnh các nghệ sĩ Chile.


Những vũ điệu đậm chất Nam Mỹ trên đường phố Cố đô.


Nghệ sĩ các nước giao lưu với người dân Huế.


Các nghệ sĩ Colombia và Lào chào nhau trên đường phố.
 
Bài: Hoa Thành - Ảnh: Trần Thanh Giang


Top