Nghệ thuật

Lê Thúy tìm "chốn bình yên" trong tranh lụa

Ở đâu là chốn bình yên? ở đâu là nơi con người sống thực với bản chất vốn có của mình?. Để trả lời cho những câu hỏi này, Lê Thúy đặt mình vào những không gian khác nhau. Chính sự tác động qua lại giữa không gian và con người, khiến chị nhận ra giá trị thực của cuộc sống. Lê Thúy đã chọn vẽ tranh lụa như là phương tiện để thể hiện cách chị nhìn thế giới.
Những tác phẩm trong triển lãm “Ở đâu là chốn bình yên” bắt nguồn từ sự ám ảnh về không gian của họa sĩ Lê Thúy. Triển lãm trưng bày đến hết ngày 27/10/2016 tại Craig Thomas Gallery, 165 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 


Họa sĩ Lê Thúy thể hiện những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống nông thôn Việt Nam
qua các tác phẩm tranh lụa của mình.



 Triển lãm “Ở đâu là chốn bình yên” của họa sĩ Lê Thúy mang đến những trải nghiệm độc đáo
cho công chúng yêu mỹ thuật.



Họa sĩ Lê Thúy giới thiệu tác phẩm của mình với khách tham quan triển lãm.


Đông đảo công chúng đến thưởng lãm tranh của họa sĩ Lê Thúy
trong buổi khai mạc Triển lãm “Ở đâu là chốn bình yên”.

Họa sĩ Lê Thúy sinh ra và lớn lên ở Thanh Hoá, từng có tuổi thơ ấu ở nông thôn nên trong chị đã có sự gắn bó cũng như những trải nghiệm sâu sắc với khung cảnh, cuộc sống làng quê Việt Nam. Những chi tiết miêu tả về cảnh miền quê của Thuý không nhàm chán hay đẹp giả tạo, trái lại, công chúng dễ dàng nhận thấy qua từng nét cọ ngập tràn sự đấu tranh sinh tồn của thiên nhiên, có chút gì đó hơi điên và kinh dị.

Tham quan triển lãm “Ở đâu là chốn bình yên”, công chúng còn có cảm giác về sự chuyên nghiệp của họa sĩ Lê Thúy khi tác giả đã tự đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng nghệ thuật trong từng tác phẩm của mình. Lê Thúy chia sẻ: “Với tôi, chỉ là một bức tranh đẹp, tôi không muốn. Có thể thời gian sau tôi không tài nào vẽ được như thế này nữa, có thể tôi vẽ hoa lá cành, con người hay trừu tượng chẳng hạn. Nhưng thời gian này, tôi chỉ suy nghĩ nếu tôi không vẽ, không thể hiện ý nghĩ của mình thì thật là sự lừa dối không chấp nhận được”./.


Một số tác phẩm tranh màu nước trên lụa đặc sắc của họa sĩ Lê Thúy:


Ở đâu là chốn bình yên II.


Ở đâu là chốn bình yên III.


Ở đâu là chốn bình yên IV.


Ở đâu là chốn bình yên V.


Ở đâu là chốn bình yên VI.


Ở đâu là chốn bình yên VII.


Đi tới cõi vĩnh hằng.


Cuộc dạo chơi trong vườn I.

 
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Nguyễn Luân

Điện Biên vẫy gọi – tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng

“Điện Biên vẫy gọi” – tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Chiều 27-3, tại Nhà hát Quân đội (Mai Dịch, Hà Nội), Nhà hát Kịch nói Quân đội đã biểu diễn báo cáo công trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - vở diễn “Điện Biên vẫy gọi”.

Top