Bằng niềm đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật cháy bỏng, bước chân của Minh Đức đã rong ruổi khắp các địa danh, thôn làng, từ Kon Klor đến Mường Hoong, Ngọc Linh, Măng Cành, Đắk Long, Pờ Ê hay Tê Xăng, Măng Ri, Yaly, Ya Tăng, Bờ Y… càng đi càng nhận thấy Kon Tum mình có rất nhiều thắng cảnh đẹp, mà ở đó nét đẹp của con người và cảnh vật của thiên nhiên như đã hòa quyện vào nhau, tạo ra những gam màu sáng - tối rất quyến rũ. Minh Đức thích nhất là ngắm dòng sông Đăk Bla chảy ngược với ráng chiều rọi chiếu xuống dòng sông, phản lên một màu vàng ấm áp.
Chi tiết...