Sinh ra và lớn lên ở thủ đô Paris (Pháp), khi mới 15 tuổi, chàng thanh niên mang hai dòng máu Pháp - Việt (bố Pháp, mẹ Việt Nam) Jean Verly đã chinh phục hầu hết các đỉnh núi cao nhất của nước Pháp, đã từng đặt chân lên đỉnh núi Phú Sĩ cao 3.700 của Nhật Bản và đỉnh Fansipan cao trên 3.143m của Việt Nam, nơi được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương”. Là một trong những thành viên trẻ tuổi nhất nhận được chứng chỉ HLV của Hiệp hội Leo núi trong nhà của Pháp khi mới 22 tuổi, nhưng Jean Verly lại chọn Việt Nam làm điểm đến và dừng chân trong hành trình thực hiện ước mơ leo núi của mình.
Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành văn học và được giữ ở lại giảng dạy tại trường đại học Paris Sorbonne. Nhưng chưa đầy 1 năm, Jean Verly xin nghỉ dạy và theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA của trường Kinh doanh Roven. Năm 2005, sau khi hoàn thành xong chương trình học tập của mình, Jean Verly quyết tâm đến Việt Nam để hiểu thêm về quê hương của người mẹ đã qua đời khi anh còn nhỏ.
Khi mới đến Việt Nam, Jean Verly làm việc cho dự án hỗ trợ các giáo viên tiếng Pháp của Việt Nam trong việc xây dựng giáo án cũng như sử dụng các nguồn tài liệu trên mạng ở Trung tâm Văn hóa Pháp. Những ngày đầu sống ở Hà Nội, Jean Verly đã cảm thấy rất yêu Hà Nội, vì sự sôi động nhưng cũng rất yên bình với khung cảnh của cây xanh và những hồ nước trong lành, cũng như thấy rất thú vị khi có thêm những người bạn mới có nền văn hóa khác biệt với mình.

Jean Verly trong một chuyến leo núi ở Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu) |

Jean Verly rất thích chinh phục những vách núi hiểm trở ở Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu) |

Jean Verly trong một lần leo núi ở Hòa Bình.
(Ảnh: Tư liệu) |
Ngoài công việc thường ngày, với chiếc xe máy, Jean Verly cùng bạn bè rong ruổi đến những vùng đất hiểm trở, đặc biệt là miền Tây Bắc Việt Nam. Cũng từ đó, vào năm 2006, Jean Verly đã lập ra website vietclimb.com để giới thiệu với người Việt Nam một môn thể thao mới, đó là leo núi trong nhà.
Năm 2008, Jean Verly chuyển sang làm việc cho Đại sứ quán Pháp và sau đó anh làm việc cho một công ty kiến trúc của Việt Nam. Tuy nhiên, cảm thấy thời gian khá gò bó và niềm đam mê với bộ môn leo núi ngày càng lớn sau những lần đi phượt cùng bạn bè ở những vùng núi hiểm trở của Việt Nam, tháng 4/2011, anh đã thành lập riêng cho mình Câu lạc bộ leo núi trong nhà Vietclimb.
Jean Verly cho rằng, khó khăn lớn nhất mà anh gặp phải hồi đầu có lẽ là tâm lí của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Vì không nhiều người coi nó là một môn thể thao mà đơn giản chỉ để giải trí, vì là sở thích nên có thể đến một lần cho biết rồi thôi không chơi nữa. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, trung bình mỗi ngày VietClimb đón tiếp hàng chục lượt khách tới tham gia leo núi như một cách để rèn luyện cơ thể và giải trí với một không gian được xây dựng ấn tượng cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của một huấn luyện viên trẻ tuổi và hài hước người Pháp này.
NIềm đam mê leo núi của Jean Verly và các thành viên trong câu lạc bộ không chỉ dừng lại ở các buổi leo núi trong nhà, mà mọi người thường cùng nhau tổ chức những buổi đi leo núi dã ngoại ở nhiều nơi như Hạ Long, Ninh Bình, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang... để thỏa mãn niềm đam mê muốn được chinh phục thử thách của mình.
Để giúp các thành viên trong câu lạc bộ có thể thực hiện thành công bài tập của mình ở ngoài môi trường tự nhiên, Jean Verly thường phải cất công đi thực tế tìm hiểu trước ở những nơi sẽ đến để tìm hiểu địa thế, độ khó của các vách núi.
Chia sẻ về những nơi đã từng đến trong những lần leo núi ngoài trời, Jean Verly cho biết: “Điều kiện leo núi ở Việt Nam không lí tưởng bằng ở Pháp hay Thụy Sĩ nhưng những đỉnh núi hiểm trở và cao hàng trăm mét ở Việt Nam thực sự ấn tượng và tạo cho người chơi cảm giác thật sự thú vị. Đặc biệt phong cảnh thiên nhiên không ở đâu đẹp hơn nơi đây. Tôi thích đi Hạ Long nhất, vì ở đó có nhiều hoạt động như đi tàu, chèo thuyền, leo núi. Sau đó là Hồ Ba Bể, vì đây là một khu vực rất hoang dã”.

Jean Verly cùng các thành viên của câu lạc bộ leo núi trong nhà Vietclimb. (Ảnh: Trần Thanh Giang)

Jean Verly hướng dẫn các em nhỏ mồ côi của trường Nguyễn Viết Xuân tập những bài tập leo núi trong nhà. (Ảnh: Trần Thanh Giang)

Jean Verly cùng các thành viên trong CLB khởi động trước khi tiến hành bài tập chính. (Ảnh: Trần Thanh Giang)

Jean Verly làm động tác thị phạm cho các học viên. (Ảnh: Trần Thanh Giang)

Jean Verly và các thành viên trong dự án “Tắc kè”. (Ảnh: Trần Thanh Giang)

Jean Verly trao giải thưởng cho những thành viên đoạt giải trong cuộc thi “Thể thao đường phố”. (Ảnh: Tư liệu) |
Và cũng chính trong những chuyến leo núi của mình để tìm hiểu về quê hương của mẹ, Jean Verly lại có một tình cảm đặc biệt với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Hiện tại, Jean Verly đang là người đứng đầu dự án “Tắc kè” dành cho trẻ em mồ côi của trường Nguyễn Viết Xuân dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Pháp. Dự án hoạt động vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Đồng thời, anh đang tiến hành xây dựng một dự án thứ hai ở trường dành cho trẻ em có vấn đề về thần kinh ở Long Biên.
Nói về kế hoạch sắp tới cho hoạt động của câu lạc bộ, Jean Verly cho biết, ngoài việc duy trì câu lạc bộ leo núi trong nhà ở Hà Nội, anh sẽ mở thêm một câu lạc bộ leo núi trong nhà ở Tp. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hiện tại anh cùng một người bạn ở Hồng Kông đang khảo sát địa hình núi ở Lạng Sơn để làm dự án dành cho mọi người tham gia leo núi ngoài trời ở tất cả các mức độ, kể cả người mới bắt đầu và người chuyên nghiệp và dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 9/2012./.
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Trần Thanh Giang & Tư liệu