Cuối tháng 5 âm lịch (tháng 6 dương lịch), khi những cơn mưa lấp đầy cái héo hon của cả vùng đá núi khô hạn, từng lớp, từng lớp bậc ruộng trên vách đá Hoàng Su Phì bắt đầu chan chứa nước lẫn mây trời, thì đó cũng là lúc khởi đầu cho một vụ lúa mới của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Nùng... Hàng ngàn thửa ruộng bậc thang vắt ngang, trải qua các dãy núi dần phủ một màu xanh non của mạ.
Lên Hoàng Su Phì, một huyện vùng cao biên giới của tỉnh Hà Giang thời điểm này không chỉ để ngắm những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh thủy mặc mà còn được tận mắt chứng kiến những nét đẹp trong lao động, sản xuất của đồng bào các dân tộc nơi đây…
Đến vụ cấy, người dân trong bản lại tập trung nhau lại, tổ chức cấy lúa cho những thửa ruộng xa bản trước, gần bản sau. Loáng cái, chưa đầy tuần, vụ cấy của cả bản đã hoàn thành. Mỗi người một công, một việc. Đàn ông cày nốt những luống ruộng còn đang dang dở, phụ nữ tập trung làm sạch mạ và cấy lúa.
Không bỏ qua dịp vui mà cả năm chỉ có một lần, những đứa trẻ cũng theo mẹ ra đồng, trước là để hưởng cái không khí mùa vụ nhộn nhịp, sau là để học cấy cày. Đó cũng là cách đồng bào các dân tộc nơi đây truyền dạy cho nhau phương thức trồng lúa đến tận ngày nay.

Từ đầu tháng 6, ở Hoàng Su Phì (Hà Giang) hàng ngàn thửa ruộng bậc thang dần phủ một màu xanh non của mạ.

Đây là mùa vụ duy nhất cấy cày của đồng bào vùng cao.

Nhổ mạ cấy lúa.

Mạ được làm sạch trước khi mang đi cấy.

Những đứa trẻ cũng theo mẹ ra đồng để học cấy cày.

Hình ảnh thân thuộc về đồng bào vùng cao mùa cấy lúa.

Ruộng bậc thang mùa cấy đẹp như tranh thủy mặc. |
Bài và ảnh: Tất Sơn