Đời sống Việt

Huyện đảo Trường Sa nhìn từ Biển Đông

 Theo đoàn công tác số 6 ra thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, tôi đã đi chuyến hải trình dài 11 ngày, đêm qua 14 điểm đảo, 2 nhà giàn DK1 và cảm nhận được sự tươi đẹp của Tổ quốc nhìn từ Biển Đông.
Trên chuyến tàu Kiểm ngư mang số hiệu KN - 490, lòng tôi cứ lâng lâng, miệng lại buột lên bài hát quen thuộc “Có gì sáng nay mà nắng xôn xao/ Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào/ Theo luồng cá bay đan trên biển lớn/ Câu hát gợi lên bao khát khao đại dương”.

Sau hai ngày lênh đênh trên biển, các đảo chìm, đảo nổi của quần đảo Trường Sa đã hiện ra đẹp dịu dàng trong tầm mắt. Sự háo hức đã làm tôi quên ngay những cơn say sóng biển. Đón chào chúng tôi là nụ cười của người dân, những chiến sĩ Hải quân ở đảo Trường Sa Lớn với nụ cười rạng rỡ.



Ca nô đưa đoàn công tác từ tàu KN - 490 lên thăm đảo.


Toàn cảnh đảo Nam Yết xanh tươi nhìn từ tàu KN - 490.


Vẻ đẹp thanh bình trong buổi chiều của đảo Trường Sa Đông.


Biển đảo Việt Nam tươi đẹp nhìn từ đảo đá Tây B.


Nhà giàn DK1 với nhiệm vụ là một trạm khoa học - kỹ thuật vững vàng, hiên ngang trên biển Tây Nam của Tổ Quốc.


Nhịp sống trên đảo Đá Lớn B.


Hát trên bãi san hô ở đảo Đá Lớn A.


Trên mỗi  điểm đảo chúng tôi đi qua đều nhận được những cái chào, vẫy tay thắm đượm tình người
của dân và quân huyện đảo Trường Sa.



Đoàn kiều bào đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thăm đảo Đá Lớn B.


Biển trời như hòa làm một ở đảo Cô Lin.


Tất cả thành viên đoàn công tác số 6 đều say sưa chụp ảnh bởi những tấm hình về các địa danh
trên huyện đảo Trường Sa nhìn từ Biển Đông như một phần "máu thịt" của Việt Nam
và cũng là một phần máu thịt của mỗi người .



Hải đăng đảo đá Tây B nên thơ nhìn qua khung cửa sổ.


Đàn cá heo ở đảo Trường Sa Đông.


Đàn chó tung tăng nô đùa trên đảo Cô Lin.


Một chú chim cu xanh từ đất liền được người dân mang ra nuôi trên đảo Trường Sa Đông.


Ngắm bình minh Biển Đông đẹp tuyện mỹ  từ tàu KN - 490.


Cây mù u trên đảo Nam Yết với những đoạn thân cây đã khô mục
những vẫn vươn lên sống mạnh mẽ giữa khí hậu khắc nhiệt trên Biển Đông.

Trong chuyến hải trình lần này, chúng tôi thăm được đến 14 điểm đảo và 2 nhà giàn DK1. Mỗi một điểm đến đều mang một vẽ đẹp riêng về phong cảnh, nhưng điều dễ nhận thấy nhất là người dân sinh sống ở đây rất lạc quan, yêu đời. Đoàn công tác số 6 tập hợp đại diện kiều bào đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ ai cũng mang theo máy ảnh, và mọi người đều say sưa chụp đến hết cả dung lượng các thiết bị lưu trữ mang theo.

Kết thúc chuyến thăm 11 ngày, đoàn ra thăm đảo thì mỗi người đều mang về cho mình một cảm xúc riêng, đẹp đẽ và thiêng liêng về biển đảo đất Mẹ. Tạm biệt Trường Sa, mong ngày trở lại, hải trình trở về đất liền trên tàu KN - 490, tôi lại nghe văng vẳng câu hát của nhạc sĩ Hồng Đăng: “Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam!/ Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng/ Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương/ Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương...”./.

 
Thực hiện: Nguyễn Luân

Chic Chillax - nơi thương nhớ đồng quê xứ Quảng

Chic Chillax - nơi thương nhớ đồng quê xứ Quảng

Thay vì những không gian thưởng thức cà phê đường phố ồn ào, náo nhiệt như thường thấy thì giờ đây mô hình những quán cà phê mang phong cách đồng quê đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng vì ở đó người ta tìm thấy sự thư giãn bình yên, một liệu pháp chữa lành chứng quá tải của đời sống đô thị thời hiện đại. Và đó chính là sự thú vị mà Chic Chillax, một không gian thưởng thức cà phê mang đậm phong vị đồng quê xứ Quảng mà nhiều người khó có thể bỏ qua khi đến với phố cổ Hội An.

Top