Sáng 6/8/2017, trên những cung đường tuyệt đẹp của thành phố biển Đà Nẵng đã diễn ra cuộc chạy Marathon Quốc tế 2017. Hơn 5.000 vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng thi tài ở 4 nội dung gồm: 5km chạy từ thiện, 42km, 21km, 10km. Giải năm nay đã chứng kiến sự lên ngôi của các vận động viên đến từ Philippines khi chiến thắng ở hầu hết các nội dung chính.
Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng (Danang International Marathon) là giải marathon chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam với đường chạy được đo và cấp giấy chứng nhận của IAAF-AIMS (Hiệp hội Thể dục Quốc tế và Hiệp hội Marathon Quốc tế). Đặc biệt, đường chạy marathon Đà Nẵng được đánh giá là một trong 10 đường chạy ven biển đẹp nhất Châu Á.
Vượt qua những cung đường tuyệt đẹp với khung cảnh biển trời bao la, những làng chài bình yên, thơ mộng, những tuyến phố xanh mướt bóng cây, và những cây cầu lộng gió bắc qua đôi bờ sông Hàn tuyệt đẹp... các vận động viên đã ra sức tranh tài trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân Thành phố Đà Nẵng mến khách và đông đảo du khách quốc tế đến nghỉ dưỡng tại thành phố biển xinh đẹp này.
Vào lúc 4h30' sáng nay, 6/8/2017, Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2017 đã chính thức khởi tranh
tại Công viên Biển Đông bên đường Võ Nguyên Giáp, Tp. Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hòa
Nhiều vận động viên đã có mặt rất sớm để chuẩn bị cho cuộc chạy. Ảnh: Thanh Hòa
Vận động viên người Anh này đã có mặt từ 3h sáng để sẵn sàng cho cuộc thi. Ảnh: Thanh Hòa
Màn nhảy Flashmop sôi động của các bạn trẻ làm khuấy động bầu không khí trước giờ thi đấu. Ảnh: Thanh Hòa
Một nữ vận động viên với trang phục lạ mắt hào hứng nhún nhảy theo điệu nhạc. Ảnh: Thanh Hòa
Đúng 4h30', cuộc đua bắt đầu với nội dung đầu tiên ở cự li 42km. Ảnh: Thanh Hòa
Những bước chạy đầy tự tin bên bờ sông Hàn xinh đẹp của Tp. Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hòa
Cặp vận động viên tham gia cự li 42km tranh thủ tạo dáng trên đường chạy. Ảnh: Thanh Hòa
Một tốp vận động viên băng qua đầu cầu phía Bắc cầu Thuận Phước. Ảnh: Thanh Hòa
Một vận động viên cao tuổi vẫn tỏ ra rất sung sức sau chặng đường dài. Ảnh: Thanh Hòa
Tiếp nước. Ảnh: Thanh Hòa
Cung đường chạy hướng ra phía khu vực vịnh biển Sơn Trà. Ảnh: Thanh Hòa
Sải bước trên một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: Thanh Hòa
Một tấm áp phích cổ vũ đặt trên đường chạy. Ảnh: Thanh Hòa
Mùa giải năm nay, vận động viên người Nhật Izawasatoshi đã giành giải Nhất cự li 42km dành cho nam với thành tích 2 giờ 39 phút 53 giây. Trong khi đó vận động viên Lany Cardona đến từ Philippines đã giành giải Nhất cự li 42km dành cho nữ với thành tích 3 giờ 27 phút 23 giây.
Đặc biệt, đoàn vận động viên đến từ Philippines đã ghi dấu ấn lớn, bởi ngoài giải Nhất cự li 42km dành cho nữ, họ còn độc chiếm luôn cả ba giải Nhất, Nhì, Ba cự li 21km nữ và giải Ba cũng ở cự li này dành cho nam. Tham dự Giải năm nay, đoàn Việt Nam cũng đã có thành tích tốt với 3 giải Nhất, Nhì, Ba cự li 10km dành cho nam, và giải Nhất 10km dành cho nữ.
Đường chạy băng ngang qua một khu cảng neo đậu tàu cá. Ảnh: Thanh Hòa
Các vận động viên chạy qua khu làng chài Thọ Quang, Sơn Trà,
phía sau lưng họ là miếu thờ cá Ông của những người đi biển. Ảnh: Thanh Hòa
Một vận động viên có trang phục thi đấu khá vui nhộn. Ảnh: Thanh Hòa
Các vận động viên dự thi cự li marathon 42km đến điểm mốc 38km,
tức còn 4km nữa là cán đích. Ảnh: Thanh Hòa
Nhóm vận động viên hào hứng bế một cháu nhỏ đứng cổ vũ bên đường và ra sức chạy về đích. Ảnh: Thanh Hòa
Một nhóm vận động viên đang ra sức về đích. Ảnh: Thanh Hòa
Những nỗ lực cuối cùng. Ảnh: Thanh Hòa
Những bước chạy cuối cùng. Ảnh: Thanh Hòa
Chuẩn bị cán đích ở nội dung thi 21km. Ảnh: Thanh Hòa
Niềm vui cán đích sau chặng đua dài bừng sáng trên khuôn mặt của vận động viên người Thái Lan. Ảnh: Thanh Hòa
Những chiếc đệm hơi êm ái đã sẵn sàng bên bờ biển lộng gió chờ đón các vận động viên
về nghỉ ngơi, thư giãn sau chặng đua dài đầy thử thách. Ảnh: Thanh Hòa
Anh Justin và vợ, đến từ Úc, tham gia chạy cự li 21km
để động viên người cháu không may mắc chứng tự kỉ. Ảnh: Thanh Hòa
Giải nhất cự li 42km nam, nội dung được trông đợi nhất,
đã thuộc về vận động viên người Nhật Izawasatoshi. Ảnh: Thanh Hòa
Anh Izawasatoshi cũng chính là người giành được vé tham dự
giải marathon quốc tế năm 2018 được tổ chức ngay tại Nhật Bản. Ảnh: Thanh Hòa
Bộ ba vận động viên người Philippines "độc chiếm" cả ba giải Nhất, Nhì, Ba ở cự li 21km nữ. Ảnh: Thanh Hòa
Niềm vui vỡ òa sau cuộc đua của các vận động viên đoạt giải
cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2017. Ảnh: Thanh Hòa
Bài, ảnh: Thanh Hòa