|
Không như miền Bắc, không giống miền
Nam
, địa hình miền
Trung như một cánh tay uốn theo thế biển, thế rừng và khí hậu bao giờ cũng
khắc nghiệt - nắng lắm mưa nhiều! Trong những năm gần đây, khí hậu miền
Trung lại càng khắc nghiệt hơn, mưa lũ, bão tố tơi bời, tưởng chừng không gượng
dậy nổi. Nhưng rồi, sự khốn khó cũng đi qua, nhường lại cho sự sống mới
đang đâm chồi nảy lộc. Và chợ hoa Đà Nẵng từ lâu đã trở thành biểu tượng
cho mùa xuân của miền Trung.
Hơn
30 năm sau ngày giải phóng, cứ mỗi độ xuân về Đà Nẵng lại bừng lên sắc
xuân mãnh liệt. Hoa từ khắp nơi đổ về rực rỡ cả một Quảng trường 2/9 và
làm nhiều du khách nước ngoài đi thăm chợ hoa những ngày giáp Tết lầm
tưởng là festival hoa. Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi đưa về
cây kiểng, hoa mai, hoa lan…Huế, Đà Lạt có hoa giấy, đủ các loại hồng,
cúc, penceé, mimoza, tuylip…Nội thành và ngoại ô Đà Nẵng nổi tiếng với cây
quất, vạn thọ, cúc đủ màu... Nhiều loại hoa của đất Thăng Long cũng như các
tỉnh miền núi của phía Bắc, như đào Nhật Tân, hoa loa kèn, quýt, hồng, cam
cảnh, mận trắng…cùng góp mặt với nhiều loài hoa nổi tiếng của đồng bằng
sông Cửu Long tại chợ hoa xuân Đà Nẵng.
|
 Hoa cúc Đồng Tháp tại chợ hoa Đà
Nẵng.
|
|
 Hoa cúc chuẩn bị đưa vào chợ hoa Đà
Nẵng.
|
|
 Cùng với mai, đào…quất cũng được nhiều người miền Trung
ưa thích chơi trong những ngày Tết.
|
|
 Chọn hoa Xuân tại chợ hoa Đà Nẵng.
|
|
 Cam cảnh Hà Giang góp phần làm nên sự phong phú của chợ
hoa Đà Nẵng.
|
|
 Phố bán hoa mai ngày Tết.
|
|
 Thăm thú chợ hoa ngày Tết ở Đà Nẵng là một điều rất thú
vị với các du khách nước
ngoài.
|
“Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, hàng trăm chủ bán hoa tại chợ
hoa trong những ngày giáp Tết thức cùng hoa. Nắng nhiều thì sợ hoa nở sớm,
mưa lớn có lạnh thì nụ hoa bầm dập, nở muộn…nên ngày cũng như đêm, phiên
chợ hoa mong sao cho tiết trời phù hợp với hoa. Hoa nở đúng vào ngày đầu
năm, kẻ bán người mua đều vui vẻ là niềm hạnh phúc của một năm
mới.
Chiếm diện
tích và thị phần đáng kể ở những chợ hoa Tết, bao giờ cũng là những gian
hàng mai kiểng. Người bán đông và người đi xem bao giờ cũng tấp nập. Mai
vàng từ xa xưa đã là loài hoa đặc trưng của mùa xuân miền Trung, tương tự
như hoa đào đối với người miền Bắc. Mai chậu, cành to, cành nhỏ đủ loại,
ai thích đều có thể chọn một cành vừa với túi tiền mình. Mai vàng đem đi
họp chợ gồm có mai cành, mai gốc, mai bonsai (tức mai cổ thụ). Mai bonsai
là loài mai quý hiếm nhưng những năm gần đây cũng góp mặt ở các phiên chợ
Tết Đà Nẵng.
Chọn hoa
để mua, mỗi người đều có một cảm xúc khác nhau. Những người miền Bắc, đang
sinh sống miền Trung thường hay chọn đào Nhật Tân - biểu tượng của mùa
xuân phía Bắc. Cũng có những Tết, hoa đào mất mùa, không có ở chợ hoa Đà
Nẵng, họ lại chọn quất, hoa mai… “Hơn 20 năm qua, năm nào tôi cũng đi chợ
hoa Đà Nẵng, cốt để tìm mua cành đào vừa ý. Ngày tết không có đào, đêm
giao thừa nhớ gia đình, nhớ Hà Nội da diết…!”, chị Phương Liên, bác sỹ
Bệnh viện C Đà Nẵng tâm sự. Tâm trạng của chị cũng là tâm trạng của hàng
vạn người con xa quê đang sinh sống ở miền Trung. Và nỗi nhớ nao lòng về
một mùa xuân miền Bắc cũng chính là tình cảm chung của mỗi người Việt, dù
ở phương trời nào cũng nhớ về mùa xuân của dân tộc.
Chợ hoa
thường kết thúc vào chiều 30 Tết và nó đã trở thành một hình ảnh rất quen
thuộc mỗi dịp xuân về với thành phố Đà Nẵng./.
Bài: Vũ Công Điền - Ảnh:
Vũ Công Điền và
CTV
|