|
Vợ chồng nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung và Ngọc Huyền sinh ra để có nhau
vốn đã là định mệnh. Và có lẽ cái nghề diễn mà họ đang đeo đuổi mấy
chục năm nay cũng lại là một định mệnh.
|
 NSƯT Chí Trung trong một vai diễn trong vở hài kịch “Đời
cười”.
|
|
 Chân dung nghệ sĩ hài Chí Trung (tháng
7/2009).
|
|
 Nghệ sĩ Chí Trung và nghệ sĩ Vân Dung luôn là cặp diễn
hài ăn ý trên sàn diễn.
|
|
 NSƯT Chí Trung đang hướng dẫn diễn xuất cho diễn viên trẻ
của Đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ.
|
|
 NSƯT Chí Trung đang hướng dẫn diễn xuất cho diễn viên trẻ
của Đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ.
|
|
 NSƯT Chí Trung đang đạo diễn một vở kịch mới cho Đoàn
kịch II của Nhà hát Tuổi
trẻ.
|
Cái cách
diễn hài của Chí Trung xem ra chẳng thể lẫn vào đâu được. Không nhắng
nhít, không ồn ào, lại càng không uốn éo làm bộ làm tịch. Chí Trung diễn
hài cứ tỉnh queo, thỉnh thoảng buông ra một câu bằng cái chất giọng
khê khê, quê quê đặc trưng, ấy thế mà thiên hạ cười bò lăn bò càng. Đến
ngay cái điệu nhăn mặt, hay tướng đi, thậm chí cả lúc Chí Trung quát tháo
om xòm trên sân khấu người ta cũng cười. Chẳng thế mà có người bảo: “Chí
Trung có vo tròn bóp bẹp thì cũng cứ vẫn là Chí Trung”.
Nhắc
tên Chí Trung không thể không nói đến Ngọc Huyền. Chị là một
phần không thể thiếu của cuộc đời anh. Ngay cả đến gu ăn mặc hằng ngày của
anh cũng đều do một tay chị sắp xếp chứ tính anh mặc dù là nghệ sĩ nhưng
anh lại khá tuềnh toàng, có gì xài nấy, ít khi chú ý tới hình thức bên
ngoài.
Vợ chồng
anh quen nhau từ ngày cả hai mới chân ướt chân ráo về đầu quân cho Nhà hát
Tuổi trẻ. Hồi mới cưới nhau, gặp thời đất nước còn khó khăn, ai cũng phải
lo chạy ăn từng bữa, Chí Trung cũng thế, chẳng nề hà gì, anh làm đủ thứ
nghề thượng vàng hạ cám từ chạy chợ buôn bán từng bao thuốc lá cho đến cái
săm xe đạp, sau chán lại chuyển sang cả nghề buôn bán xe máy cũ ở chợ xe
Phùng Hưng… Có người bảo Chí Trung thực dụng, anh không tranh cãi mà chỉ
cười: “Mình không thực dụng mà chỉ thực tế. Thế gian này từ thánh nhân cho
đến kẻ khù khờ ai chẳng phải sống”.
Giờ có dịp
ngồi lại với nhau, lúc công đã thành danh đã toại, cả hai vợ chồng nhìn
nhau cùng ngẫm ngợi: “Hoá ra cuộc đời chúng mình sinh ra sống với nhau và
theo nghề diễn đều là một thứ định mệnh”. Chuyện vợ chồng nên
đôi nên đũa là định mệnh đã đành nhưng đến cái nghiệp diễn cũng là định
mệnh nốt, bởi nhiều lúc nản quá muốn bỏ nghề nhưng đã trót mang cái nghiệp
vào thân nên bỏ cũng không đành, với lại sân khấu và những đêm diễn cứ như
một thứ ma lực mãnh liệt níu lấy chân hai người, thành ra... khó mà gỡ ra
được.
Tiếng là nghệ sĩ hài có hạng nhưng Chí Trung cũng lại khá có
duyên với chính kịch. Bằng chứng là anh đã đóng thành công không ít những
vai điển hình trong các vở lớn như vai Romeo trong “Romeo & Juliet”,
Đôn sứt trong “Lời thề thứ 9”, Tạ Quay trong “Trò đời”… Mới đây, anh còn
được đoàn làm phim “Thái sư Trần Thủ Độ” mời vào vai ông chủ quán Cả Ất ở
kinh thành Thăng Long. Đây là một bộ phim dã sử dài 30 tập được Nhà nước
đầu tư thực hiện để chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà
Nội sắp tới. Với vai diễn này, hy vọng người xem sẽ được nhìn
thấy một Chí Trung mới mẻ và hấp dẫn hơn trong vai trò của một diễn viên
điện ảnh.
Nay dù đã
có trong tay nhiều giải thưởng cùng với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ khác
nhau, chưa kể những vai trong lĩnh vực điện ảnh, hai vợ chồng anh vẫn
không ngừng miệt mài tìm kiếm những hướng đi mới cho sự nghiệp sân khấu
của mình. Hiện nay, ngoài vai trò là Trưởng đoàn kịch II của Nhà hát Tuổi
trẻ, Chí Trung còn đảm nhiệm cả vai trò đạo diễn của Đoàn, còn
Ngọc Huyền là diễn viên trụ cột dưới trướng của
chồng, thành ra công việc của hai vợ chồng vốn đã bận giờ lại càng
bận rộn hơn.
Có đến với
những buổi tập của họ trên sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ mới thấy được hết
nỗi vất vả nhọc nhằn của đời người làm nghệ sĩ sân khấu. Có những vở họ
phải tập miệt mài hết ngày này đến tháng khác. Họ đánh vật với từng lời
thoại, với từng trang kịch bản, với từng phân cảnh nhỏ.
Với Chí Trung và Ngọc Huyền, sân khấu không chỉ là
niềm đam mê mà nói như Chí Trung, đó còn là cái nghiệp, mà đã là nghiệp
thì phải đeo, đeo cho tới già. Về điểm này có người bảo Chí Trung giống
bố, NSND Quý Dương, cây đại thụ trong làng Opera Việt Nam, người đã cống
hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam. Lời nhận
xét ấy cho thấy, trong trái tim của người hâm mộ, Chí Trung và Ngọc Huyền
mãi xứng đáng là những người nghệ sĩ ưu tú của làng sân khấu kịch Việt Nam đương đại.
|
 Vợ chồng NSƯT Chí Trung và NSƯT Ngọc
Huyền.
NSƯT Chí Trung tên
đầy đủ là Phạm Chí Trung, sinh ngày 8/11/1961, cầm tinh con trâu;
còn vợ anh, NSƯT Ngọc Huyền tên đầy đủ là Lê Ngọc Huyền, sinh ngày
11/12/1962, phận gái nhưng cầm tinh con hổ. Tuy trâu hổ tương khắc
nhưng cả hai lại được tiếng là cặp vợ chồng nghệ sĩ hạnh phúc nhất
trong làng sân khấu kịch Việt
Nam
. Cả hai đều sinh ra
và lớn lên tại Hà Nội và hiện đều đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ
- Hà Nội. |
Bài: Thanh Hòa - Ảnh: Đông
Bách
|