|
Đến với thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) du khách không chỉ đắm
mình trong biển xanh, cát trắng, tận hưởng những ngày nghỉ dưỡng với những
dịch vụ cao cấp tại các khu du lịch Hòn Ngọc Việt, Hòn Tre, Hòn Tằm, hay
chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm du lịch nước khoáng nóng, mà còn có cơ hội
trở về với cội nguồn văn hóa lâu đời của người Chăm. Biểu tượng tập trung
và đặc sắc nhất của nền văn hóa Chămpa nơi đây chính là di tích Tháp Bà
Ponagar.
|
 Hàng trụ trên sân trước.
|
|
 Tòa tháp Ponagar – nơi thờ Thần Mẹ Xứ sở.
|
|
 Bốn tòa tháp trên đỉnh đồi khu di
tích.
|
|
 Bậc thang dẫn lên tháp.
|
|
 Nghệ dệt thủ công truyền thống của dân tộc Chăm được
tái hiện trong lễ hội để du khách thưởng thức.
|
|
 Vũ điệu diễn tả cảnh sinh hoạt của đồng bào
Chăm.
|
Tháp
Ponagar là tên gọi tòa tháp lớn nhất trong 4 tòa tháp của quần thể kiến
trúc. Những ngọn tháp này được xây dựng và trùng tu qua nhiều thời kỳ từ
thế kỷ VII đến thế kỷ XII. Tháp Bà do vua Chămpa là Harivacman xây dựng
vào những năm 813-817. Khu Tháp tọa lạc trên 2 mặt bằng. Mặt bằng thứ nhất
lát gạch, có nhiều hàng trụ và các bậc thang dẫn lên. Mặt bằng thứ hai gồm
4 tòa tháp bố trí theo hình thước thợ. Gạch xây theo từng hàng rất khít,
gần như không thấy chất kết dính. Lòng tháp rỗng tới đỉnh, cửa tháp quay
về hướng đông. Mặt ngoài tháp có nhiều gờ, trụ, đấu. Trên đỉnh các trụ và
đấu thường có trang trí hoa văn hình vòm, nên trông như những chiếc tháp
nhỏ đặt trên tháp lớn. Đặc biệt thân tháp được trang trí bằng các phù điêu
và tượng bằng đất nung. Đó là các biểu tượng thần Ponagar, thần Tenexa,
các tiên nữ, các loài vật như: hươu nai, ngỗng vàng, sư tử… Tháp chính thờ
thần Ponagar, vợ của thần Siva, tượng trưng cho sắc đẹp, ca múa và sáng
tạo.
Tháp
Ponagar có 4 tầng, mỗi tầng đều có cửa, 4 góc có 4 tháp nhỏ. Bên trong
tháp có tượng nữ thần bằng đá hoa cương màu đen, cao 2,6 m, ngồi trên bệ
đá hình đài sen, lưng tựa vào phiến đá lớn hình lá đề. Bức tượng này được
xem là một kiệt tác về nghệ thuật điêu khắc Chămpa, là sự kết hợp hoàn hảo
giữa kỹ thuật tượng tròn và chạm nổi. Ba tòa tháp còn lại là thờ 3 vị thần
tối cao của Ấn Độ giáo là thần Siva cùng các con trai là thần Sanhaca và
thần Ganeca.
Lễ hội
Tháp Bà được tổ chức vào những ngày từ 20 đến 23/3 âm lịch hàng năm nhằm
tôn vinh vị nữ thần có công tạo lập xứ sở, duy trì nòi giống, tìm ra cây
lúa, dạy dân nghề nông và nghề thủ công. Nghi lễ thường chia làm 2 phần.
Đó là lễ thay y phục: tháo bỏ xiêm y cũ, tắm rửa tượng Bà bằng nước
thơm và thay xiêm y mới. Sau là lễ cầu cúng được tiến hành rất trọng thể,
ca ngợi công đức của Mẹ Xứ sở và cầu mong yên bình, ấm no, hạnh phúc. Sau
nghi lễ bao giờ cũng có biểu diễn múa bóng, hát bộ, diễn lại các tích cổ
trước ngôi đền chính. Dưới bóng tòa tháp cổ, những vũ nữ Chăm xinh đẹp như
bước ra từ những bức phù điêu, thân hình mềm mại, uyển chuyển, đôi tay rám
nắng uốn lượn như mời gọi, đưa hồn du khách trở về với cội nguồn của nền
văn hóa Chămpa một thời rực rỡ./.
Bài: Thịnh Phát - Ảnh:
Quang Minh
|