Gửi tòa soạn
Tra cứu từ
Tìm kiếm
.:: Tìm nâng cao ::.
Tỷ giá
Mua Bán
AUD 17.218,35 17.614,01
EUR 25.840,58 26.302,18
GBP 28.244,93 28.865,28
HKD 2.432,54 2.485,97
JPY 207,81 213,44
SGD 13.502,14 13.798,69
THB 573,87 600,11
USD 19,080.00 19.100,00
 Ngày 30 tháng 3 đến 6 tháng 4 (tức ngày 15 đến 22.02 âm lịch): Hội làng Bát Tràng
 Ngày 27- 28 tháng 3 (tức ngày 12, 13.02 âm lịch): Hội đền Bạch Mã
 Ngày 26 tháng 3 (tức ngày 11. 02 âm lịch): Hội đền Voi Phục
 Ngày 25- 28 tháng 3 (tức ngày 10 đến 13.02 âm lịch): Hội đền Dạ Trạch
 Ngày 25- 27 tháng 3 (tức ngày 10 đến 12.02 âm lịch): Lễ đền Dinh Cô
 Ngày 25 tháng 3 (tức ngày 10. 02 âm lịch): Hội Lễ Quan Thế Aâm
 Ngày 22- 24 tháng 3 (tức ngày 07- 09. 02 âm lịch): Lễ nghề Kim Hoàn
 Ngày 3 - 8 tháng 3 (tức ngày 18.1- 23.1 âm lịch): Hội Côn Sơn
 Ngày 22.02- 25.02 (tức ngày 9.1- 12.1 âm lịch): Hội Lim (Hội quan họ)
 Ngày 19.02- 28.04 (tức ngày 6.1- 15.3 âm lịch): Hội Chùa Hương
 Ngày 19.02- 21.02 (tức ngày 6.1- 8.1 âm lịch): Hội Gióng Sóc Sơn
 Ngày 18.02 (tức ngày 5.1 âm lịch): Hội Đống Đa
 Ngày 14 đến 16 tháng 2 (tức ngày 01.01- 03.01 âm lịch): Tết Nguyên Đán
 Hội làng Khê Thượng (ngày 12 đến 16-02 tức ngày 29-12 đến 03-01 âm lịch)
 Hội làng Quỳnh (ngày 10-01 tức ngày 27-12 âm lịch)
 Hội Đình Mai (ngày 3-02 tức ngày 20-12 âm lịch)
 Hội Mỹ Dương (ngày 31-01 tức ngày 17-12 âm lịch)
 Hội làng Ngọc Xuyên (ngày 20-01 tức ngày 6-12 âm lịch)
.:::.Văn hóa Xã hội
Những kỷ vật biết nói

Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã qua đi từ lâu nhưng Triển lãm “Những kỷ vật kháng chiến sống mãi với thời gian” lần này đã làm sống lại những kỷ niệm đẹp của người lính vốn một thời xông pha nơi trận mạc.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân ViệtNam
cắt băng khai mạc Triển lãm.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp gỡ và nói chuyện với các cựu chiến binh.

550 kỷ vật trong tổng số 10.000 kỷ vật mà Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (BTLSQS) và hệ thống các bảo tàng của Quân đội đã tiếp nhận được từ cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu “Những kỷ vật kháng chiến” do Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện trong suốt 2 năm qua đã được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm “Những kỷ vật kháng chiến sống mãi với thời gian ” vào những ngày giáp Tết Canh Dần.

Với sự phân loại khoa học theo từng chủ đề cụ thể, Triển lãm đã giúp cho người xem có được cái nhìn vừa khái quát, vừa cụ thể về những câu chuyện và những nhân vật liên quan tới hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam.


Bức ảnh chụp Bác Hồ và nhóm “Con nai” tại Tân Trào, Tuyên Quang tháng 7 năm 1945.


Bức ảnh chụp các chiến sỹ Đồng Xoài mít tinh quyết trả thù cho đồng bào Thủ đô Hà Nội và
thành phố Hải Phòng bị giặc Mỹ ném bom đánh phá năm 1972.


Phích, lọ hoa, phin pha cà phê, cốc uống nước, bát, đĩa, lược, hộp đựng kem đánh răng ...
do bộ đội tự làm bằng mảnh xác máy bay và bom đạn địch.


Chiếc máy điện thoại bàn đầu tiên Bộ Quốc phòng trang bị cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Nhóm hiện vật của ông Prunier, thành viên  nhóm “Con nai” sang giúp Bác Hồ xây dựng
lực lượng ở Tân Trào, Tuyên Quang tháng 7 năm 1945.


Túi vải đựng cơm vắt của đồng chí Phùng Quang Thanh, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 9,
Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 (nay là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
sử dụng trong trận đánh địch ở đồi Không Tên, năm 1971.


Xe đạp của Trung tướng Lê Quang Đạo, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và thương binh Lang Sỹ Thuỷ, đã sử dụng trong chiến tranh.


Máy ảnh của Đại tướng Lê Đức Anh sử dụng trong thời gian công tác ở
chiến trường miền Nam Việt Nam, từ năm 1964 dến năm 1975.


Bộ khí tài của lực lượng hải quân trong kháng chiến chống Mỹ.


Bộ sưu tập các loại đồng hồ của cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam sử dụng
trong quá trình công tác trong kháng chiến chống Mỹ.


Địa bàn của đồng chí Hoàng Văn Thái được Bộ Tổng Tham mưu trang bị từ năm 1965.


Máy ghi âm do Bộ Tổng Tham mưu trang bị cho Đại tướng Văn Tiến Dũng khi đồng chí
vào chiến trường tham gia Chiến dịch Tây Nguyên, đồng chí sử dụng đến năm 1981.


Máy quay phim được đồng chí Nguyễn Văn Nẫm, phóng viên, quay phim thường trú của
Xưởng phim Thời sự tài liệu Việt Nam sử dụng quay phim khi bộ đội ta tiến vào
giải phóng thị xã Quảng Trị, tháng 5 năm 1972.


Tấm thiệp báo tin mừng chiến thắng gửi từ Sài Gòn (TP.Hồ Chí Minh)
ra hậu phương miền Bắc đúng vào ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975.


Những bức ký hoạ trong cuốn nhật ký bằng tranh của hoạ sĩ, cựu binh Lê Đức Tuấn.


Những bức thư từ chiến trường.

Thiếu tướng Lê Mã Lương, Giám đốc BTLSQS cho biết, trong tổng số 10.000 kỷ vật có khoảng hơn 400 kỷ vật liên quan đến các cựu binh Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc… từng tham chiến tại Việt Nam.

Tại Triển lãm, lần đầu tiên thân thế cũng như cuộc đời binh nghiệp của 13 vị tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định phong hàm như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Nguyễn Bình, Thiếu tướng Lê Thiết Hùng, tướng Phùng Chí Kiên, tướng Nguyễn Sơn…, và 12 vị Đại tướng trong thời đại Hồ Chí Minh, trong có những người đang đương nhiệm như Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam… đã được công bố một cách công khai.

Một điều thú vị tại Triển lãm là sự xuất hiện của nhiều kỷ vật rất có giá trị về mặt tư liệu lịch sử cũng như giá trị nhân văn cao cả, như nhóm kỷ vật của ông Henry A. Prunier, thành viên nhóm “Con nai” (nhóm các cố vấn quân sự Mỹ giúp Việt Nam hồi 1945) trao tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho thấy mối quan hệ quân sự giữa hai nước vốn đã có từ rất sớm. Hay như cuốn nhật ký bằng tranh của hoạ sĩ, cựu binh Lê Đức Tuấn do viên thiếu tá Robert B Simpson, sĩ quan tham mưu của tiểu đoàn 3, trung đoàn 8, sư đoàn 4 Mỹ thu được trong cuộc hành quân “tìm và diệt” ở vùng căn cứ cách mạng ở Pleiku – Kon Tum. Và còn rất nhiều kỷ vật thú vị khác như chiếc túi vải đựng cơm vắt của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay; những lá thư ố vàng được viết từ khắp các chiến trường; những chiếc lược nhôm làm từ xác máy bay Mỹ; chiếc máy điện thoại đầu tiên Bộ Quốc phòng trang bị cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Tất cả những kỷ vật ấy như biết nói với người sau về những câu chuyện cảm động của một thời khói lửa chiến tranh. Ở đó có tình yêu, có những nỗi niềm, có cả máu và nước mắt… Nhưng có lẽ điều đọng lại đằng sau mỗi kỷ vật ấy là sự nhắn nhủ đối với mỗi thế hệ người Việt Nam hiện nay và mai sau hãy luôn nhớ về những gì mà lớp lớp cha ông đã hi sinh xương máu để xây dựng nên non sông gấm vóc này. Và quan trọng hơn, sự ghi nhớ ấy không phải để nuôi lớn lòng hận thù mà để cho mỗi chúng ta biết được chân giá trị của cuộc sống, biết vun đắp và giữ cho mình ngọn lửa tình yêu đất nước./.

Bài: Thanh Hoà - Ảnh: Lê Minh  

  In bài viết      Gửi bài viết      Góp ý
:: Các bài đã đưa
 .:. “Làng Cầu Vồng” (09/03/2010)
 .:. Nơi hội tụ 1000 tấm lòng (08/03/2010)
 .:. Ước nguyện của ông già Mỹ(27/02/2010)
 .:. “Tàu xe” tiễn Táo về Trời(25/02/2010)
 .:. Chợ chữ ngày xuân(23/02/2010)
 .:. Đi chợ bán rủi, mua may(23/02/2010)
 .:. Đón Tết ở Việt Nam(10/02/2010)
 .:. Ấm tình Xuân quê hương(08/02/2010)
 .:. Sắc màu chợ hoa(07/02/2010)
 .:. Nét đẹp văn hóa đầu xuân(07/02/2010)
Trang:  [1] 2 3 4 5 ...
Tìm thông tin về các bài khác