|
|
 Vrenda vui
đùa cùng các em nhỏ.
 Những người lao động trên ruộng trồng hành
hoa.
 Cô dâu trên cái trắng Quảng Trị.
 Mặt trời của mẹ, con nằm trên lưng (ý thơ Nguyễn Khoa
Điềm).
| Đó là cuốn sách ảnh
do nữ nhà văn kiêm nhà báo người Mỹ gốc Hàn Quốc Brenda Paik
Sunoo chụp về Việt Nam và chị Tôn Thị Thu Nguyệt (giảng viên Đại
học Hà Nội) minh họa ảnh bằng những câu ca dao, tục ngữ thấm đượm văn hoá
truyền thống dân tộc. Cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng
Anh, tiếng Hàn Quốc giúp người nước ngoài có thể hiểu và khám phá đất
nước, con người Việt
Nam
qua những sinh
hoạt đời thường gần gũi mà giản dị.
Brenda đã nhận bằng cử nhân về xã hội
tại Đại học
California
ở
Los Angeles
và bằng thạc sĩ về sáng tác văn học nghệ
thuật tại Đại học
Antioch
. Năm 2002, chị theo chồng sang
Việt
Nam
làm
việc. Brenda đã học tiếng Việt cùng cô giáo Tôn Thị Thu Nguyệt.
T
ình bạn của họ gắn bó từ
lòng say mê hội họa, văn thơ, du lịch và sự đồng cảm trong cuộc sống. Hai
chị thường cùng nhau đi du lịch, mỗi nơi họ đến, mỗi nẻo đường họ dừng
chân đều để lại những ấn tượng sâu sắc trong ống kính của Brenda. Vốn kiến
thức sâu rộng, sự trải nghiệm thực tế cùng với tính nhạy cảm, thân thiện
đã giúp Brenda nhanh chóng hòa nhập được với những sinh hoạt và văn hóa
của Việt
Nam .
Chị đưa những chi tiết dù
rất nhỏ vào trong từng bức ảnh mà đôi khi người xem phải tinh tế
lắm mới nhận ra. Qua ống kính của Brenda,
cuộc sống của người dân Việt
Nam
được diễn tả một cách tự nhiên, hồn hậu.
Khi là hình ảnh một cụ già trên cánh đồng lúa vàng chị gặp ở Sóc Sơn
- Hà Nội; lúc là hình ảnh những chú bé người dân tộc Dao cởi trần tắm suối
ở Lào Cai; hay hình ảnh 2 vợ chồng nông dân chèo thuyền lấy bèo.
Ấn tượng nhất là bức ảnh cô bé ôm lưng trâu bên triền đê.
Bức ảnh thật dễ thương và đượm chất đồng quê. Nhiều người Việt
Nam
khi xem ảnh này đã cảm thấy: hình như có
chút gì của tuổi thơ mình trong đó bởi cánh đồng, bờ đê,
ruộng lúa, con trâu là những hình ảnh rất quen thuộc với họ.
Brenda
chụp tự nhiên và thường chọn những chi tiết độc đáo để khắc họa chân dung
người Việt.
Có bức ảnh chị chụp
riêng mái tóc người dân tộc Mông, có bức ảnh chị chụp người nông dân bón
phân gieo mạ, đặc tả vào đôi bàn tay và bàn chân lấm bùn đất, có bức chị
chụp bà cụ già ngồi hong nắng trên thềm nhà, đặc tả nụ cười móm
mém và đôi tay gân guốc của cụ.
Bức ảnh chị chụp đơn giản mà
đượm tính nhân văn là hình ảnh cận cảnh bình hương, vài que hương cắm trên
đất tại nghĩa trang liệt sĩ, bên cạnh đó có một mầm xanh đang nhú lên. Bức
ảnh còn mang thông điệp, cái chết là quy luật nhưng sự sống vẫn tiếp tục
sinh sôi nảy nở...
Hơn 100
trong số hàng chục ngàn bức ảnh chị chụp từ năm 2002 đến
2008 được chọn in trong cuốn sách.
Tuy chỉ là "một thoáng bình yên" thôi như tựa đề của cuốn
sách nhưng đó là tấm lòng nồng nàn và tha thiết của một nhà nhiếp ảnh nước
ngoài dành cho Việt
Nam
. Hy vọng, những bức ảnh
thay lời muốn nói của Brenda sẽ đến được ngày càng nhiều với bạn bè bốn
phương.
|
 Chị Brenda (bên trái)
và chị Thu Nguyệt, 2 tác giả của cuốn sách “Việt Nam một thoáng bình yên”.
|
 Bức ảnh ôm lưng trâu gợi lại ký ức
trong sáng, ngây thơ của tuổi thơ Việt Nam.
|
|
 Bà cụ ngồi bên thềm
nhà.
|
 Hái bèo trên ao.
|
|
 Em nhỏ trồng cây chuối trên bãi cát.
|
 Bàn tay người
Dao.
|
Bài: Bích
Vân - Ảnh: Nam Sương, Tư
liệu |