|
Cách đây không lâu, một đồng nghiệp đã gửi cho tôi ca
khúc “Đà Lạt gió và mây” của cố nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu - một giai điệu nhẹ
nhàng và bồng bềnh như mây gió nơi thông ngàn. Bây giờ, giữa đất Sài Gòn
oi ả, nghệ sỹ MPK (biệt danh Phước “khùng”) - được coi là “cảnh quan” của
xứ lạnh, lại mang hơi thở của mình qua triển lãm với chủ đề “Hòa khúc”,
bao gồm 4 bộ ảnh “Tuồng”, “Gió”, “Nắng” và “Mầm”.
|
 Luân vũ (khúc xạ ánh nắng qua ly nước - điệu múa của vũ
nữ).
|
|
 Mầm 1.
|
|
 Mầm 2.
|
|
 Mầm 3.
|
|
 Tình về.
|
|
 Tình trao.
|
|
 Tình mộng.
|
|
 Hỉ
|
|
 Nghệ sĩ MPK nói về Hòa khúc với ông Lê Xuân Thăng,
Phó Chủ tịch
Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam.
|
|
 Chiêm nghiệm cuộc sống với ảnh nghệ sĩ
MPK.
|
MPK mong
muốn được mượn tướng của hoa, quả, lá để diễn nhân tâm và gửi đến người
thưởng lãm sự bình an luôn ngự trị trong tâm hồn mỗi con người.
Bộ mặt
“Tuồng” lột tả đầy đủ cảm xúc rất người với “hỉ”, “nộ”, “ái”, “ố”…Nhưng để
hướng đến sự tốt đẹp, con người phải tìm cách “diệt” những ham muốn nhất
thời. Và “Gió” đã diễn tả các cung bậc rất riêng của cuộc sống - “tình
mộng”, “tình trao”, “tình say”, “tình về”… Với MPK, bất cứ nơi đâu trong
thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, ta cũng cảm nhận được nhựa sống đang tràn trề
và thấm đẫm chất tinh khôi - ông Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sỹ
Nhiếp ảnh Việt Nam, chia sẻ.
Triển lãm
với chủ đề “Hòa khúc” của nghệ sỹ MPK được tổ chức tại CLB Hữu nghị Đất
Nam (116 Nguyễn Du, Q1, TP.HCM) từ 29/1 - 26/2/2010./.
Bài và ảnh: Nguyễn Vũ Thành
Đạt
|