|
|
|
|
|
|
|
|
| Du lịch |
|
|
|
|
| Một nữ nông dân làm du lịch |
|
|
Trên con đường DT 610 đi về Khu di tích Mỹ Sơn, có một ngôi làng lặng lẽ như bao làng khác, cũng ruộng, vườn với những người nông dân cần cù, chất phác “một nắng hai sương”, đó là làng Thọ Xuyên, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Gần đây làng trở nên nổi tiếng bở khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế thích được về đây để tận mắt xem nghề sản xuất bánh tráng (bánh đa) của gia đình chị Lương Thị Hoa |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Nô nức trẩy hội đền Hai Bà Trưng |
|
|
Kỷ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2010), Lễ hội đền Hai Bà Trưng 2010 vừa được long trọng tổ chức tại Khu di tích Đền thờ Hai Bà Trưng, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội-quê hương của Hai Bà và cũng là nơi Hai Bà xưng vương, lập đô sau khi đã đánh tan giặc ngoại xâm. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Du xuân Tây Bắc |
|
Vào mùa xuân, đất trời và con người vùng cao Tây Bắc hấp dẫn du khách bốn phương với những lễ hội dân tộc độc đáo, những phiên chợ rực rỡ sắc màu cùng những rừng hoa đào, hoa ban khoe sắc… |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Chợ hoa Tết Đà Nẵng |
|
Không như miền Bắc, không giống miền Nam, địa hình miền Trung như một cánh tay uốn theo thế biển, thế rừng và khí hậu nơi đây bao giờ cũng khắc nghiệt - nắng lắm mưa nhiều! Trong những năm gần đây lại càng khắc nghiệt hơn, mưa lũ, bão tố tơi bời, tưởng chừng nơi này sẽ không gượng dậy. Nhưng rồi sự khốn khó cũng đi qua, nhường lại cho sự sống mới đang đâm chồi nảy lộc. Và chợ hoa Đà Nẵng từ lâu đã trở thành biểu tượng cho mùa xuân của miền Trung. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Nơi lưu giữ một dòng tranh dân gian |
|
Tranh Đông Hồ, dòng tranh dân gian hàng trăm năm tuổi của Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng trên khắp thế giới bởi màu sắc tươi sáng và vẻ đẹp độc đáo. Dòng tranh này đang có nguy cơ bị mai một dần khi thị hiếu thưởng thức tranh đã khác xưa. Nhưng nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế từ nhiều năm qua vẫn âm thầm gìn giữ dòng tranh này và mới đây ông đã thành lập Trung tâm Văn hóa tranh dân gian Đông Hồ với mong muốn giữ lại nghề xưa cho muôn đời sau. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Chợ nổi miền Tây Nam Bộ |
|
Gọi là “chợ nổi” vì chợ miền Tây Nam Bộ họp ở trên sông. Giữa một vùng sông nước bao la là hàng trăm chiếc ghe, xuồng lớn nhỏ tụ tập về họp chợ. Chợ họp suốt cả ngày, nhưng nhộn nhịp nhất là vào sáng sớm. Thuyền ghe tấp nập đi lại, luồn lách trên mặt nước. Tiếng chào mời mua bán, tiếng cười nói gọi nhau, tiếng máy nổ… xôn xao cả một vùng sông nước. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Làng hoa Thái Phiên vào hội |
|
Đà Lạt đang tưng bừng trong Festival Hoa Đà Lạt 2010. Trăm ngàn bông hoa khoe sắc giữa đất trời như là một dịp để tôn vinh những làng hoa truyền thống nơi xứ lạnh. Và Thái Phiên (Phường 12, Tp.Đà Lạt), làng hoa vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận là làng nghề truyền thống đầu tiên của địa phương đang rộn rã cùng với lễ hội hoa vô cùng đặc sắc này. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Lăng Cô - vịnh biển đẹp nhất thế giới |
|
|
Vịnh Lăng Cô nằm cách Huế 70km về phía Nam và Đà Nẵng 30km ngược lên phía Bắc. Ngày 16/5/2009 WORDBAY CLUB chọn vịnh biển này xếp vào danh sách “Các vịnh biển đẹp nhất thế giới”. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Non nước Tràng An |
|
|
Con thuyền nhỏ mong manh chở bốn người chúng tôi rời bến sông Sào Khê tiến dần vào vùng non xanh nước biếc của Khu du lịch sinh thái Tràng An (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đầy hoang sơ mà thơ mộng. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Tìm thông tin về các bài khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|