|
|
| Bốn mùa vẫy gọi |
|
Với một niềm đam mê nhiếp ảnh đặc biệt, nhiếp ảnh gia Hoàng Thế Nhiệm (Tp. Hồ Chí Minh) đã giới thiệu đến khán giả Thủ đô triển lãm ảnh mang tến “Bốn mùa vẫy gọi”. Đây là một triển lãm đặc biệt thu hút được sự chú ý của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật nhiếp ảnh ở Thủ đô. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Chất Việt trong tranh Phạm Lực |
|
|
Phạm Lực miệt mài, say mê vẽ đã gần nửa thế kỉ. Nghệ thuật của ông đa phong cách, đa ngôn ngữ, chủ đề phong phú với nhiều loại chất liệu. Ông luôn chú trọng tái hiện các khía cạnh cuộc sống quanh mình, tái hiện cái đẹp mà ông quan niệm và theo đuổi; tìm tòi cái mới, phản ánh chân thực cuộc sống với cách nghĩ, cách nhìn bằng nghệ thuật giàu tính nhân văn. Ông ký thác tâm trạng, cảm xúc buồn, vui, hạnh phúc, ước vọng vào tranh. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Bản hòa tấu tre với gió và nước |
|
Từng có một công trình nhà gỗ 5 tầng ở Nhật Bản được giới kiến trúc bên đó đánh giá cao, KTS Võ Trọng Nghĩa nuôi dưỡng ý tưởng đưa những vật liệu và giải pháp thân thiện với môi trường vào các công trình xây dựng ở quê hương. Quán cà phê "Gió và nước" tại Bình Dương được xem như thử nghiệm đầu tiên theo xu hướng kiến trúc thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng trong mọi lĩnh vực đời sống. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Nghệ thuật “thổi hồn cho dừa” |
|
|
Phòng triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội đang giới thiệu đến khán giả thủ đô một bộ sưu tập rất độc đáo. Toàn bộ hơn 70 bức tranh nghệ thuật với chủ đề “Chân dung huyền thoại – Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp” được tác giả Võ Quý Quốc tạo nên từ những mảnh gáo dừa. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| “Hoà khúc” với hoa, quả, lá |
|
|
Cách đây không lâu, một đồng nghiệp đã gửi cho tôi ca khúc “Đà Lạt gió và mây” của cố nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu - một giai điệu nhẹ nhàng và bồng bềnh như mây gió nơi thông ngàn. Bây giờ, giữa đất Sài Gòn oi ả, nghệ sỹ MPK (biệt danh Phước “khùng”) - được coi là “cảnh quan” của xứ lạnh, lại mang hơi thở của mình qua triển lãm với chủ đề “Hòa khúc”, bao gồm 4 bộ ảnh “Tuồng”, “Gió”, “Nắng” và “Mầm”. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Tranh sơn mài Nguyễn Ngọc Dũng |
|
Học lý luận mỹ thuật và đã 40 năm giảng dạy lý luận mỹ thuật và nghệ thuật học ở trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Viện Đại học Mở Hà Nội, Giáo sư - Tiến sĩ (GS-TS) Nguyễn Ngọc Dũng là Trưởng ngành lý luận phê bình của Hội Mỹ thuật Việt Nam; là nhà phê bình mỹ thuật có nhiều tác phẩm về lý luận – phê bình. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Lê Anh Vân: Giấc mơ về miền quê cũ |
|
Giữa bao gương mặt sáng giá của nền hội họa Việt Nam đương đại, đặc biệt là trong mảng đề tài về tranh phong cảnh và làng quê, người ta dễ dàng nhận ra gương mặt tiêu biểu của họa sĩ Lê Anh Vân, Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam . Ông có một phong cách riêng biệt và đã từng để lại nhiều ấn tượng đẹp qua các kỳ triển lãm mỹ thuật lớn được tổ chức đều đặn ở trong nước và quốc tế. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Giấc mơ thần tiên đêm Giáng sinh |
|
|
Hòa cùng không khí lễ Giáng sinh tràn ngập khắp phố phường Hà Nội và chào đón năm mới 2010, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã dàn dựng và công diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giấc mơ thiên thần đêm Giáng sinh” từ 18/12/2009 – 28/2/2010 giúp khán giả khám phá những điều mới lạ của đêm Giáng sinh tại Việt Nam và trên thế giới. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Nghệ thuật đậu bạc Định Công |
|
|
Theo sử gia Phan Huy Chú thì nghề đậu bạc Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có khoảng 1500 năm nay. Sản phẩm đậu bạc của Định Công nức danh khắp đất Kinh kỳ xưa và nhiều nghệ nhân được vào kinh thành làm đồ trang sức cho triều đình. |
|
Chi tiết >>
|
|
|